Bí Ẩn Từ Quá Khứ - Chương 2
Chương 2: Những Giấc Mơ Về Khủng Long
Khi màn đêm buông xuống, Minh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Hình ảnh về khủng long – những sinh vật khổng lồ với hình dáng kỳ diệu – ùa về trong tâm trí cậu. Cậu mơ thấy mình đứng giữa một khu rừng xanh mướt, nơi những chú khủng long tung tăng chạy nhảy.
Khủng Long Bạo Chúa: (gầm lên) “Chào, bạn nhỏ! Ta là Rex, khủng long bạo chúa. Bạn có muốn cùng ta khám phá thế giới không?”
Minh: (hào hứng) “Ôi, Rex! Được lắm! Chúng ta sẽ làm gì đây?”
Rex: “Chúng ta sẽ đi tìm thức ăn và chơi đùa! Nhưng hãy cẩn thận, có nhiều mối nguy hiểm trong rừng này.”
Bỗng dưng, một bóng đen lớn lướt qua. Minh nhìn thấy một con khủng long khác, có vẻ hiền lành, đứng gần đó.
Khủng Long Hiền Lành: (cất tiếng) “Rex, chúng ta không nên gây rối. Có thể có kẻ thù ở gần.”
Rex: “Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng cần phải ăn! Minh, hãy theo ta!”
Cả ba bắt đầu chạy, leo lên những ngọn đồi và băng qua các con suối trong khu rừng đầy màu sắc. Minh cảm nhận được sức mạnh và sự tự do khi chạy cùng Rex.
Minh: (thốt lên) “Wow, đây thật sự là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời! Mình không bao giờ muốn tỉnh dậy!”
Khi họ đến một thung lũng, Minh nhìn thấy một đàn khủng long đang ăn cỏ.
Rex: (cười lớn) “Đó là những người bạn của ta. Hãy đến và chào họ!”
Minh chạy lại gần, nhưng bỗng một tiếng gầm vang lên từ xa. Mọi người trong đàn khủng long đều quay lại nhìn, hoảng sợ.
Khủng Long Hiền Lành: (lo lắng) “Chúng ta phải trốn thôi! Kẻ thù đang đến!”
Minh cảm thấy hồi hộp. Cậu chạy theo Rex và khủng long hiền lành, chạy trốn khỏi tiếng gầm ghê rợn. Họ tìm một hang động để trốn.
Minh: (thở hổn hển) “Chúng ta sẽ an toàn ở đây, đúng không?”
Rex: “Đúng! Nhưng chúng ta cần phải nhanh chóng nghĩ ra cách để đối phó với kẻ thù.”
Bất chợt, Minh thức dậy trong phòng của mình, tim đập thình thịch. Cậu nhớ mãi giấc mơ về khủng long và quyết định ghi lại tất cả những gì mình trải qua.
Minh: (nói với mình) “Mình sẽ không quên những gì đã xảy ra. Những sinh vật này thật sự tồn tại trong quá khứ, và mình sẽ kể cho mọi người nghe.”
Cậu vội vàng lấy bút và giấy, bắt đầu viết ra những câu chuyện kỳ diệu về cuộc phiêu lưu của mình với Rex và những khủng long khác. Cậu biết rằng mình cần phải chia sẻ điều này với bà Duyên và các bạn trong làng.