Cuộc Chiến Giữa Các Vương Quốc Phép Thuật - Chương 2
Chương 2: Âm Mưu Từ Bóng Tối
Cảnh 1: Âm Mưu Trong Vương Quốc Lửa
Tại cung điện Vương quốc Lửa, Mordred đang hội họp với một nhóm các phù thủy hắc ám trong một căn phòng bí mật. Họ đứng quanh một bàn đá, trên đó có một tấm bản đồ cổ với những ký hiệu phép thuật.
Mordred: “Chúng ta phải tìm ra Viên Ngọc Sáng Tạo trước khi Vương quốc Nước và Vương quốc Gió kịp hành động. Khi chúng ta nắm giữ sức mạnh đó, không ai có thể ngăn cản chúng ta.”
Phù thủy 1: “Nhưng làm thế nào để chúng ta tìm thấy nó, thưa ngài? Viên ngọc đã bị mất tích hàng thế kỷ.”
Mordred: “Ta đã tìm ra manh mối. Có một ngôi đền cổ nằm sâu trong rừng cấm. Theo truyền thuyết, đó là nơi Viên Ngọc Sáng Tạo được giấu. Chúng ta sẽ khởi hành ngay lập tức.”
Cảnh 2: Sự Phản Bội Trong Vương Quốc Nước
Trong khi đó, tại cung điện Vương quốc Nước, nữ hoàng Seraphina đang trò chuyện với cận thần phản bội của mình. Hắn ta tên là Malachi, một kẻ tham lam và xảo quyệt.
Nữ hoàng Seraphina: “Malachi, chúng ta phải chuẩn bị quân đội và bảo vệ biên giới. Ta không tin rằng Aidan lại đi tìm Viên Ngọc Sáng Tạo, nhưng chúng ta không thể lơ là.”
Malachi: “Thưa bệ hạ, tôi đã sắp xếp mọi thứ. Quân đội sẽ sẵn sàng trong vài ngày tới. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên tìm kiếm viên ngọc trước khi quá muộn.”
Nữ hoàng Seraphina: “Ta không muốn chiến tranh, Malachi. Nhưng nếu bắt buộc, ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ vương quốc của mình.”
Sau khi nữ hoàng rời khỏi phòng, Malachi lén lút rời khỏi cung điện, chuẩn bị báo tin cho Mordred về kế hoạch của Seraphina.
Cảnh 3: Sự Quyết Tâm Của Hoàng Tử Alaric
Ở Vương quốc Gió, hoàng tử Alaric triệu tập cuộc họp với các tướng lĩnh và cố vấn của mình. Họ đang bàn luận về tình hình căng thẳng giữa các vương quốc.
Hoàng tử Alaric: “Chúng ta phải tìm ra cách để chấm dứt cuộc chiến này trước khi nó bắt đầu. Ta không muốn nhìn thấy máu chảy và những người vô tội bị cuốn vào cuộc xung đột.”
Tướng quân Marcus: “Nhưng thưa hoàng tử, nếu Vương quốc Lửa và Vương quốc Nước quyết tâm tìm kiếm Viên Ngọc Sáng Tạo, chúng ta không thể chỉ ngồi yên được.”
Hoàng tử Alaric: “Ta sẽ đích thân đến gặp Aidan và Seraphina. Ta tin rằng vẫn còn cơ hội để đàm phán hòa bình.”
Cảnh 4: Gặp Gỡ Bí Mật
Hoàng tử Alaric quyết định gặp nữ hoàng Seraphina trước. Anh bí mật đến Vương quốc Nước và gặp bà trong một căn phòng kín đáo.
Hoàng tử Alaric: “Seraphina, ta đến đây với một mục đích duy nhất: ngăn chặn cuộc chiến này. Chúng ta không thể để sự tham lam và nghi kỵ phá hủy hòa bình.”
Nữ hoàng Seraphina: “Ta biết, Alaric. Nhưng với những tin đồn và sự phản bội xung quanh, rất khó để tin tưởng bất kỳ ai. Ta đã nghe nói Aidan đang tìm kiếm Viên Ngọc Sáng Tạo.”
Hoàng tử Alaric: “Có thể là sự thật, nhưng không phải tất cả chúng ta đều bị cuốn vào trò chơi quyền lực này. Chúng ta phải hợp lực lại, tìm ra sự thật và ngăn chặn những kẻ âm mưu.”
Kết Thúc Chương 2
Cuộc gặp gỡ giữa Alaric và Seraphina kết thúc với lời hứa sẽ cùng nhau tìm kiếm sự thật. Nhưng họ không biết rằng trong bóng tối, những âm mưu và sự phản bội vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cuộc chiến vẫn đang âm ỉ, chờ đợi ngày bùng nổ.