Cuộc Chiến Với Đại Ma Vương - Chương 1
Chương 1: Sự Trỗi Dậy Của Đại Ma Vương
Bầu trời Tam Giới u ám, gió lạnh thổi qua từng ngọn cây, báo hiệu một mối đe dọa đang rình rập. Tôn Ngộ Không đứng trên đỉnh núi Hoa Quả, nhìn xuống thung lũng bên dưới. Đường Tăng, Trư Bát Giới và Sa Tăng đã tập hợp bên cạnh.
Đường Tăng: “Tôn Ngộ Không, có phải ngươi đã cảm nhận được điều gì không ổn không? Bầu không khí nặng nề quá!”
Tôn Ngộ Không: “Đúng vậy, Đường Tăng. Ta cảm nhận được một sức mạnh hắc ám đang trỗi dậy. Có thể Đại Ma Vương đã trở lại.”
Trư Bát Giới: “Hắn ta đã bị phong ấn hàng ngàn năm rồi mà! Làm sao có thể trở lại được chứ?”
Sa Tăng: “Có thể lắm! Nếu hắn đã tìm ra cách, chúng ta phải hành động ngay lập tức. Không thể để hắn gây ra thảm họa cho Tam Giới.”
Đường Tăng: “Chúng ta cần tìm hiểu thêm về hắn. Làm thế nào để ngăn chặn hắn tái xuất hiện? Không thể chỉ dựa vào sức mạnh.”
Tôn Ngộ Không gật đầu, ánh mắt quyết tâm.
Tôn Ngộ Không: “Đúng vậy, ta sẽ tìm cách tập hợp các đồng minh. Chúng ta cần có sức mạnh, nhưng cũng cần kế hoạch khôn ngoan.”
Trư Bát Giới: “Thế thì chúng ta phải đi tìm ai? Chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ của các vị thần khác không?”
Sa Tăng: “Đúng! Có thể họ sẽ biết được thông tin về Đại Ma Vương và cách đánh bại hắn.”
Tôn Ngộ Không: “Vậy chúng ta sẽ chia nhau ra. Ta sẽ đến gặp Thái Thượng Lão Quân, trong khi các ngươi tìm hiểu thông tin từ các vị thần khác.”
Đường Tăng: “Hãy cẩn thận, Tôn Ngộ Không. Đại Ma Vương rất xảo quyệt, và hắn có thể đã tìm cách lén lút tiếp cận chúng ta.”
Tôn Ngộ Không: “Đừng lo lắng! Ta sẽ trở về trước khi hắn kịp hành động. Còn các ngươi, hãy chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ điều gì có thể xảy ra.”
Nhóm bạn tạm biệt nhau, mỗi người đi theo con đường của mình. Tôn Ngộ Không, với lòng dũng cảm và quyết tâm, tiến về phía đền Thái Thượng Lão Quân, trong lòng nặng trĩu lo âu cho tương lai của Tam Giới.