Cuộc Chiến Với Đại Ma Vương - Chương 2
Chương 2: Cuộc Hành Trình Đến Địa Ngục
Tôn Ngộ Không nhanh chóng đến đền Thái Thượng Lão Quân. Bên trong, Thái Thượng Lão Quân đang thiền định, cảm nhận được sự hiện diện của Ngọc Hoàng.
Tôn Ngộ Không: “Bẩm bệ hạ! Con đã đến để tìm kiếm sự trợ giúp. Đại Ma Vương sắp trở lại, và chúng ta cần thu thập thần khí mạnh mẽ để đối phó với hắn.”
Thái Thượng Lão Quân mở mắt, ánh nhìn nghiêm túc.
Thái Thượng Lão Quân: “Đại Ma Vương? Ta đã cảm nhận được sự bất an trong Tam Giới. Ngươi đúng là phải hành động ngay.”
Tôn Ngộ Không: “Nhưng bệ hạ, chúng con không biết chính xác hắn đang ở đâu và sức mạnh của hắn ra sao. Chúng con cần đến Địa Ngục để thu thập thần khí.”
Thái Thượng Lão Quân: “Địa Ngục chứa nhiều nguy hiểm. Ngươi phải cẩn thận. Hãy mang theo đồng đội của ngươi. Sự hợp tác là rất quan trọng.”
Sau khi nhận được lời khuyên, Tôn Ngộ Không quay trở lại, hội ngộ với Đường Tăng, Trư Bát Giới và Sa Tăng.
Trư Bát Giới: “Có tin gì từ Thái Thượng Lão Quân không?”
Tôn Ngộ Không: “Hắn đã cảnh báo chúng ta về sức mạnh của Đại Ma Vương và đồng ý giúp đỡ. Chúng ta phải xuống Địa Ngục tìm kiếm thần khí.”
Sa Tăng: “Vậy chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc hành trình này. Tôi đã nghe nói về những cạm bẫy và linh hồn dữ dằn ở đó.”
Đường Tăng: “Chúng ta cần phải giữ vững tinh thần. Đừng để sợ hãi làm mờ đi lý trí.”
Tôn Ngộ Không: “Đúng vậy! Hãy để lòng dũng cảm dẫn đường. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.”
Bốn người bắt đầu hành trình xuống Địa Ngục. Họ vượt qua những con đường đầy cát bụi, đi qua những cánh đồng âm khí lạnh lẽo. Khi đến cổng Địa Ngục, họ gặp một vị thần canh giữ.
Vị Thần: “Ai dám xâm nhập vào nơi đây? Địa Ngục không dành cho những kẻ yếu đuối!”
Tôn Ngộ Không: “Chúng ta là những chiến binh của Tam Giới, đến để thu thập thần khí đối phó với Đại Ma Vương. Hãy cho chúng ta đi qua!”
Vị thần nhìn họ với ánh mắt hoài nghi.
Vị Thần: “Nếu muốn qua cổng này, các ngươi phải vượt qua một thử thách. Một câu hỏi khó. Nếu không trả lời được, sẽ không ai được vào!”
Trư Bát Giới: “Được thôi, hãy hỏi đi! Chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.”
Vị Thần: “Câu hỏi là: ‘Sức mạnh lớn nhất trên thế gian là gì?'”
Mọi người cùng nhau suy nghĩ. Đường Tăng, với tâm hồn lương thiện, nói:
Đường Tăng: “Có lẽ là tình yêu? Tình yêu có thể vượt qua mọi trở ngại.”
Sa Tăng: “Nhưng tình yêu không thể đánh bại mọi thứ, có thể là lòng dũng cảm?”
Tôn Ngộ Không nhíu mày, ánh mắt quyết tâm.
Tôn Ngộ Không: “Sức mạnh lớn nhất không phải là tình yêu hay lòng dũng cảm, mà là sự đoàn kết! Khi chúng ta cùng nhau, không gì có thể ngăn cản chúng ta!”
Vị thần gật đầu, tỏ ra thán phục.
Vị Thần: “Ngươi đã trả lời đúng. Đoàn kết là sức mạnh vĩ đại nhất. Hãy vào, và hãy cẩn thận!”
Cánh cổng Địa Ngục mở ra, và Tôn Ngộ Không cùng các đồng đội bước vào trong. Họ biết rằng hành trình phía trước đầy rẫy nguy hiểm, nhưng sức mạnh của họ sẽ cùng nhau chiến đấu vì Tam Giới.