Cuộc sống tại Thành phố Cổ Đại - Chương 2
Chương 2: Cung Điện Vĩ Đại
Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu sáng qua các tháp canh vững chắc của Cung Điện Vĩ Đại. Bên trong cung điện, các quan chức và sứ giả đang tập trung tại phòng họp chính để thảo luận về các công việc quan trọng. Phòng họp được trang trí lộng lẫy với các bức tranh vẽ chiến công và những đồ vật quý giá.
Thái Tử Duong: “Các vị, tình hình ở vùng biên giới đang trở nên căng thẳng. Chúng ta cần phải có hành động nhanh chóng để ngăn chặn bất kỳ sự xâm lược nào từ các bộ tộc láng giềng.”
Quan Đại Tướng Minh: “Thái tử, tôi đồng ý rằng chúng ta cần phải gia tăng sự hiện diện quân sự. Nhưng chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình, nếu có thể.”
Thái Tử Duong: “Đúng vậy. Tôi sẽ giao cho ông nhiệm vụ dẫn đầu phái đoàn đàm phán. Nhưng trước tiên, chúng ta phải đảm bảo rằng lực lượng quân sự của chúng ta được củng cố. Các cuộc tấn công không thể xảy ra khi chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ.”
Quan Đại Tướng Minh: “Tôi hiểu. Tôi sẽ chuẩn bị đội quân và lập kế hoạch chiến lược ngay lập tức.”
Bên trong cung điện, ở khu vực riêng của vua, nhà vua đang tiếp đón một sứ giả từ một vùng đất xa xôi. Sứ giả, một người đàn ông mặc trang phục lộng lẫy, cúi đầu kính cẩn trước nhà vua.
Sứ Giả Arin: “Xin chúc mừng bệ hạ. Tôi được cử đến từ vương quốc Lá, để chuyển giao một thông điệp quan trọng từ vua của chúng tôi.”
Nhà Vua: “Chúng tôi rất hoan nghênh sự đến thăm của ngài, Sứ Giả Arin. Hãy trình bày thông điệp của ngài.”
Sứ Giả Arin: “Vua của chúng tôi gửi lời chào và bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với tình hình hiện tại tại Shurima. Ông ấy mong muốn duy trì mối quan hệ hòa bình và đã đề xuất một cuộc họp giữa các vị lãnh đạo để thảo luận về vấn đề này.”
Nhà Vua: “Đây là một cử chỉ thiện chí đáng quý. Chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp sớm để thảo luận chi tiết. Chúng tôi rất mong chờ sự hợp tác của các bạn.”
Khi cuộc họp kết thúc, Thái Tử Duong và Quan Đại Tướng Minh bước ra khỏi phòng họp, trao đổi về các kế hoạch tương lai.
Thái Tử Duong: “Tôi cảm thấy lo lắng về tình hình hiện tại. Nhưng với sự hỗ trợ từ các đồng minh và sự chuẩn bị cẩn thận, chúng ta sẽ vượt qua thử thách này.”
Quan Đại Tướng Minh: “Chắc chắn rồi. Chúng ta có những kế hoạch tốt và sự quyết tâm từ tất cả mọi người. Tôi tin rằng chúng ta có thể bảo vệ vương quốc và duy trì hòa bình.”
Khi ánh sáng của buổi chiều bắt đầu phủ lên cung điện, sự nhộn nhịp trong các hành lang và phòng họp vẫn tiếp tục. Dự kiến, các quyết định quan trọng sẽ sớm được đưa ra, ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ vương quốc Shurima.