Đế Chế Bóng Tối - Chương 2
Chương 2: Tập Hợp Lực Lượng
Sau khi rời làng Karthia, Eryndor và đội của mình tiếp tục hành trình về phía bắc, tiến tới lâu đài cổ nơi Malakar ẩn náu. Trên đường đi, họ dừng lại tại một trại quân nhỏ nằm giữa rừng, nơi những chiến binh dũng cảm và những pháp sư tài năng đang tập hợp lại để chống lại Đế Chế Bóng Tối.
Eryndor: Chúng ta cần phải tìm thêm đồng minh. Malakar rất mạnh, và chúng ta không thể đánh bại hắn chỉ với một đội quân nhỏ như thế này.
Lina: Thưa lãnh chúa, tôi biết một nơi có thể tìm thấy những pháp sư ánh sáng khác. Ở ngôi làng Elensar, có nhiều pháp sư như tôi, họ chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng ta.
Roderick: Còn ta, ta sẽ liên hệ với những chiến binh từ vương quốc lân cận. Ta có vài người bạn cũ sẽ không ngần ngại chiến đấu vì sự an nguy của Vallesia.
Arin: Đúng vậy, và ta sẽ đi cùng ngài để đảm bảo an toàn. Những tên gián điệp của Malakar có thể đang rình rập khắp nơi.
Eryndor đồng ý với kế hoạch này và chia đội quân của mình thành ba nhóm nhỏ. Lina dẫn một nhóm đến Elensar để tìm kiếm sự giúp đỡ của các pháp sư ánh sáng. Roderick và Arin đi về phía nam để liên lạc với những chiến binh từ các vương quốc lân cận. Eryndor ở lại trại để tổ chức và huấn luyện những chiến binh mới gia nhập.
Eryndor: Các bạn, chúng ta không có nhiều thời gian. Malakar đang tiến hành kế hoạch của hắn và chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với hắn bất kỳ lúc nào. Hãy tập trung vào huấn luyện và chuẩn bị cho trận chiến.
Những ngày tiếp theo, trại quân trở nên nhộn nhịp với những buổi huấn luyện khắc nghiệt và các buổi họp chiến thuật. Eryndor hướng dẫn các chiến binh về cách chiến đấu chống lại phép thuật hắc ám và cách phối hợp cùng các pháp sư ánh sáng để tạo ra những đòn tấn công mạnh mẽ nhất.
Trong khi đó, tại làng Elensar, Lina cùng nhóm của mình gặp gỡ các pháp sư ánh sáng. Sau khi giải thích tình hình và những mối đe dọa từ Malakar, họ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các pháp sư. Một pháp sư trưởng tên là Eldric quyết định cùng Lina trở về trại quân để gặp Eryndor.
Lina: Eldric, cảm ơn vì sự giúp đỡ của ông. Chúng tôi cần mọi sự trợ giúp có thể để chống lại Malakar.
Eldric: Đừng lo, Lina. Chúng ta đã từng đối mặt với bóng tối trước đây, và lần này cũng vậy. Chúng ta sẽ chiến đấu bên cạnh các ngươi.
Roderick và Arin cũng trở về trại với một nhóm chiến binh từ các vương quốc lân cận. Các chiến binh này đều là những người dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì sự tự do và hòa bình của vùng đất Vallesia.
Roderick: Eryndor, chúng ta đã tìm được những người bạn chiến đấu. Họ đã sẵn sàng chiến đấu bên cạnh chúng ta.
Eryndor: Tuyệt vời! Giờ đây, chúng ta đã có một đội quân mạnh mẽ và những pháp sư ánh sáng để đối phó với Malakar. Chúng ta phải nhanh chóng lên kế hoạch và tiến về lâu đài cổ.
Với sự tập hợp của các chiến binh và pháp sư, Eryndor cảm thấy tự tin hơn trong cuộc chiến chống lại Đế Chế Bóng Tối. Trước khi lên đường, anh đứng trước toàn bộ đội quân và tuyên bố:
Eryndor: Chúng ta đang đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm và tàn bạo. Nhưng với lòng dũng cảm và sự đoàn kết, chúng ta sẽ đánh bại Malakar và mang lại hòa bình cho Vallesia. Hãy cùng nhau tiến lên và chiến đấu vì tự do!
Đội quân nhỏ nhưng mạnh mẽ của Eryndor lên đường tiến về phía lâu đài cổ, nơi họ sẽ đối mặt với Malakar và những lực lượng hắc ám của hắn. Cuộc chiến đầy cam go và thử thách đang chờ đợi họ phía trước, nhưng lòng quyết tâm và hy vọng sẽ dẫn lối cho họ vượt qua mọi khó khăn.
Chương 2 kết thúc với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tập hợp lực lượng của Eryndor cùng đội quân của mình, sẵn sàng đối mặt với những thử thách đầy cam go phía trước.