Doanh Nhân Hiện Đại Quay Lại Thời Nhà Minh - Chương 5
Chương 5: Mở rộng thị trường
Những tuần sau đó, Lâm Quang tập trung toàn bộ sức lực vào việc cải thiện chất lượng sản phẩm và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Anh không chỉ nâng cao chất lượng của các mặt hàng mà còn cải tiến dịch vụ khách hàng, đảm bảo mỗi giao dịch đều mang lại sự hài lòng tuyệt đối.
Với sự giúp đỡ từ một số thương nhân có thiện chí, Lâm Quang bắt đầu thiết lập những mối quan hệ quan trọng với các quan chức địa phương và quý tộc. Anh hiểu rằng ở thời đại này, việc có sự hậu thuẫn từ những người có quyền lực là yếu tố then chốt để kinh doanh thành công. Những buổi gặp gỡ, những bữa tiệc nhỏ đã giúp anh dần dần tạo dựng được niềm tin và sự ủng hộ từ những người có ảnh hưởng.
Một ngày nọ, Lâm Quang nhận được lời mời từ một vị quan chức lớn trong triều đình, Trương đại nhân, người nổi tiếng với tầm nhìn xa và sự hiểu biết sâu rộng về kinh tế. Lâm Quang biết rằng đây là cơ hội lớn để anh mở rộng phạm vi kinh doanh của mình.
Buổi gặp gỡ diễn ra tại phủ của Trương đại nhân, một tòa nhà rộng lớn và tráng lệ. Lâm Quang, trong trang phục chỉn chu và thái độ khiêm tốn, được dẫn vào phòng tiếp khách, nơi Trương đại nhân đang ngồi uống trà.
“Lâm công tử, chào mừng cậu đến phủ của ta,” Trương đại nhân nói, giọng trầm ấm nhưng đầy quyền uy. “Ta đã nghe nhiều về những sản phẩm độc đáo mà cậu bán. Thật hiếm khi gặp được một người trẻ tuổi nhưng lại có tầm nhìn và sự nhạy bén như cậu.”
Lâm Quang cúi đầu kính cẩn, đáp lại với giọng điềm đạm: “Trương đại nhân quá lời rồi. Tôi chỉ là một người buôn bán nhỏ, may mắn có được sự ủng hộ của mọi người. Được gặp ngài hôm nay là một vinh hạnh lớn đối với tôi.”
Trương đại nhân mỉm cười, mời Lâm Quang ngồi xuống. Sau khi trao đổi vài lời hỏi thăm, ông đi thẳng vào vấn đề: “Ta muốn nghe thêm về kế hoạch kinh doanh của cậu. Cậu có nghĩ đến việc mở rộng sang những khu vực khác ngoài Nam Kinh chưa?”
Lâm Quang gật đầu, đôi mắt sáng lên với sự háo hức. “Thưa đại nhân, đó chính là mục tiêu của tôi. Tôi tin rằng với sự hỗ trợ từ ngài và những quý nhân khác, chúng ta có thể mở rộng kinh doanh ra khắp các tỉnh thành, mang những sản phẩm chất lượng đến tay nhiều người hơn.”
Trương đại nhân đặt tách trà xuống bàn, chăm chú lắng nghe. “Vậy cậu định làm thế nào để thực hiện điều đó? Thị trường bên ngoài Nam Kinh rất khác biệt, và cậu sẽ đối mặt với những đối thủ mạnh hơn, có thế lực hơn.”
Lâm Quang mỉm cười tự tin. “Tôi đã nghĩ đến điều đó, thưa đại nhân. Trước tiên, tôi sẽ thiết lập những mối quan hệ với các thương nhân lớn ở những thành phố khác, từ đó có thể mở rộng mạng lưới phân phối. Bên cạnh đó, tôi sẽ đầu tư vào việc nghiên cứu thị trường địa phương để hiểu rõ nhu cầu của người dân, từ đó cung cấp những sản phẩm phù hợp.”
Trương đại nhân gật đầu, vẻ mặt tỏ ra hài lòng. “Rất tốt. Cậu có kế hoạch rõ ràng và sự quyết tâm. Ta sẽ giúp cậu một tay. Ta sẽ viết thư giới thiệu cậu đến một số bạn bè ở các thành phố lớn như Hàng Châu, Tô Châu và Bắc Kinh. Họ là những người có uy tín và có thể hỗ trợ cậu trong việc mở rộng thị trường.”
Lâm Quang cúi đầu cảm tạ, lòng tràn đầy biết ơn. “Tôi không biết phải cảm ơn ngài thế nào cho đủ. Sự giúp đỡ của ngài là một niềm vinh dự lớn đối với tôi.”
Trương đại nhân cười khẽ. “Cậu không cần phải khách sáo. Ta nhìn thấy ở cậu tiềm năng lớn, và ta tin rằng cậu sẽ làm nên chuyện. Nhưng nhớ rằng, khi đã thành công, đừng quên những người đã giúp đỡ cậu trên con đường này.”
Lâm Quang gật đầu, lời nói của Trương đại nhân khắc sâu vào tâm trí anh. Anh biết rằng sự thành công không chỉ dựa vào tài năng và nỗ lực cá nhân mà còn nhờ vào sự hỗ trợ từ những người xung quanh.
Sau buổi gặp gỡ với Trương đại nhân, Lâm Quang nhanh chóng bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch mở rộng thị trường. Anh liên lạc với những thương nhân ở các thành phố khác, dùng những lá thư giới thiệu từ Trương đại nhân để xây dựng mối quan hệ và tạo niềm tin.
Những tháng tiếp theo, Lâm Quang không ngừng di chuyển giữa các thành phố lớn, vừa học hỏi vừa xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp. Sản phẩm của anh không chỉ giới hạn ở những vật dụng hàng ngày mà còn bắt đầu mở rộng sang các mặt hàng xa xỉ như đồ trang sức, vải lụa cao cấp, và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo.
Công việc mở rộng thị trường không hề dễ dàng. Mỗi thành phố, mỗi vùng đất đều có những đặc thù riêng, và Lâm Quang phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình để phù hợp với từng nơi. Nhưng với sự kiên trì và nhạy bén, anh dần dần chinh phục được lòng tin của khách hàng và các đối tác.
Một ngày nọ, khi trở về Nam Kinh sau một chuyến đi dài, Lâm Quang nhận được tin vui. Các cửa hàng của anh ở Hàng Châu và Tô Châu đã bắt đầu thu về lợi nhuận đáng kể, và thương hiệu của anh bắt đầu được biết đến không chỉ ở Nam Kinh mà còn lan rộng khắp các tỉnh thành khác.
Tuy nhiên, Lâm Quang hiểu rằng đây chỉ là bước đầu tiên. Anh vẫn còn nhiều việc phải làm để củng cố và phát triển sự nghiệp của mình. Những thế lực đối địch vẫn luôn rình rập, và anh biết rằng để giữ vững vị thế, anh cần phải không ngừng đổi mới và tiến lên phía trước.
Với tinh thần quyết tâm và sự hỗ trợ từ những người bạn đồng hành, Lâm Quang tiếp tục con đường chinh phục thị trường, xây dựng một đế chế thương mại mà anh hằng mơ ước. Những thử thách mới đang chờ đợi, nhưng Lâm Quang đã sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn để đạt đến đỉnh cao thành công.