Đường Tăng Bị Bắt Cóc - Chương 4
Chương 4: Cuộc Chiến Đầu Tiên
Ba người học trò của Đường Tăng, với lòng quyết tâm và bùa chú mới nhận từ tiên nhân, đã bắt đầu cuộc hành trình truy tìm Thiên Hắc Vương để cứu sư phụ. Trên đường đi, họ gặp phải vô số thử thách và cạm bẫy do bọn yêu ma bày ra, nhưng không gì có thể làm lung lay ý chí của họ.
Cảnh 1: Lên Đường Tới Hang Ổ Của Yêu Ma
Sau khi rời khỏi ngọn núi của tiên nhân, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng tiến về phía bắc, nơi đồn rằng là nơi trú ẩn của Thiên Hắc Vương. Họ đi qua những khu rừng rậm rạp, băng qua những dòng sông cuồn cuộn và trèo lên những ngọn núi hiểm trở.
“Khu rừng này quá yên tĩnh, ta không thích điều này chút nào,” Trư Bát Giới nói, đôi mắt dõi theo xung quanh, đầy lo lắng.
“Đúng vậy, có vẻ như chúng ta đang bị theo dõi,” Sa Tăng lên tiếng, tay cầm chặt gậy thần.
“Cẩn thận, chúng ta phải sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào,” Tôn Ngộ Không nhắc nhở, đôi mắt sáng quắc, sẵn sàng hành động.
Cảnh 2: Đối Đầu Với Băng Nhóm Yêu Ma
Khi tiến sâu vào rừng, họ bất ngờ bị tấn công bởi một băng nhóm yêu ma. Những tên yêu ma xuất hiện từ mọi hướng, bao vây ba người học trò.
“Ha ha ha! Các ngươi nghĩ rằng có thể đối đầu với Thiên Hắc Vương sao?” một tên yêu ma cười lớn, đôi mắt lóe lên ánh sáng độc ác.
“Tất nhiên là được! Hãy xem sức mạnh của chúng ta!” Tôn Ngộ Không đáp, vung gậy Như Ý lên.
Một cuộc chiến ác liệt nổ ra. Tôn Ngộ Không sử dụng gậy Như Ý để tấn công kẻ thù, tạo ra những đòn đánh mạnh mẽ. Trư Bát Giới dùng đinh ba, và Sa Tăng với gậy thần, cả ba phối hợp nhịp nhàng, đối phó với từng đợt tấn công của yêu ma.
Cảnh 3: Sử Dụng Bùa Chú
Trong lúc cuộc chiến đang diễn ra, Tôn Ngộ Không nhận thấy một tên yêu ma có vẻ mạnh hơn những tên khác, dường như là thủ lĩnh của băng nhóm này. Anh nhanh chóng rút bùa chú ra và niệm chú.
“Bùa chú của tiên nhân, hãy phong ấn sức mạnh của yêu ma này!” Tôn Ngộ Không hét lớn, ném bùa chú về phía tên yêu ma.
Bùa chú phát sáng rực rỡ, bao trùm lấy tên yêu ma. Hắn gào thét trong đau đớn khi bị bùa chú phong ấn, sức mạnh của hắn dần dần bị tước đoạt.
“Không! Các ngươi sẽ phải trả giá!” hắn hét lên trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn.
Cảnh 4: Khám Phá Hang Ổ Yêu Ma
Sau khi đánh bại băng nhóm yêu ma, ba người học trò tiếp tục tiến về phía trước. Họ đến một hang động lớn, nơi được cho là hang ổ của Thiên Hắc Vương.
“Chúng ta đã đến nơi rồi. Đây chắc chắn là hang ổ của Thiên Hắc Vương,” Sa Tăng nói, đôi mắt lấp lánh sự cảnh giác.
“Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta không biết điều gì đang chờ đợi bên trong,” Tôn Ngộ Không nhắc nhở, tay cầm chặt gậy Như Ý.
Họ bước vào hang động, không gian tối tăm và lạnh lẽo. Những tiếng động kỳ lạ và âm thanh ma quái vang lên, khiến không khí trở nên đáng sợ hơn.
Cảnh 5: Gặp Gỡ Thiên Hắc Vương
Khi tiến sâu vào hang động, họ gặp một không gian rộng lớn, nơi Thiên Hắc Vương đang ngồi trên ngai vàng bằng đá, đôi mắt đỏ rực như máu.
“Các ngươi thật to gan khi dám đến đây,” Thiên Hắc Vương nói, giọng nói lạnh lùng và uy quyền. “Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh thực sự.”
Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng không hề nao núng. Họ sẵn sàng đối đầu với tên yêu quái mạnh nhất để cứu Đường Tăng.
“Chúng ta sẽ không để ngươi làm hại sư phụ và thế giới này,” Tôn Ngộ Không nói, ánh mắt kiên định. “Hãy chiến đấu!”