Hồi giáo thời kỳ Trung Cổ Thư viện Baghdad - Chương 1
Chương 1: Sự Khởi Đầu
Ali đang ngồi trong căn phòng nhỏ của mình tại Basra, chăm chú đọc một cuốn sách về triết học Hy Lạp, thì một tiếng gõ cửa vang lên. Ali ngẩng đầu lên và mỉm cười khi thấy cha anh, ông Hassan, bước vào với một phong thư trong tay.
“Ali, con có thư từ Baghdad,” ông Hassan nói, mắt ánh lên niềm vui và tự hào. “Có lẽ là thư mời từ Thư viện Baghdad mà con hằng ao ước.”
Ali nhanh chóng đứng dậy, đón lấy bức thư từ tay cha. Anh mở thư ra, đọc to từng dòng chữ được viết cẩn thận:
“Kính gửi Ali, học giả trẻ tuổi từ Basra,
Chúng tôi rất vinh hạnh mời ngài đến Thư viện Baghdad để nghiên cứu và chia sẻ tri thức. Ngài sẽ có cơ hội tiếp cận với những tác phẩm quý giá và học hỏi từ những học giả hàng đầu của thời đại. Chúng tôi mong đợi sự hiện diện của ngài vào mùa xuân tới.
Trân trọng,
Thư viện Baghdad.”
Ali không giấu nổi niềm hạnh phúc. Anh nhìn cha, mắt rực sáng.
“Cha ơi, con đã được mời đến Thư viện Baghdad! Đây là cơ hội con hằng mong đợi.”
Ông Hassan đặt tay lên vai Ali, giọng trầm ấm: “Cha rất tự hào về con, Ali. Đây sẽ là một hành trình dài và đầy thách thức, nhưng cha tin rằng con sẽ làm được.”
Một tuần sau, Ali chuẩn bị hành lý và lên đường. Hành trình từ Basra đến Baghdad không dễ dàng, nhưng sự háo hức và tò mò đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Ali đi qua những cánh đồng xanh tươi, băng qua sa mạc mênh mông và vượt qua những con sông lớn.
Trên đường đi, Ali gặp một nhóm thương nhân đang nghỉ ngơi bên bờ sông Tigris. Một trong số họ, một người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc sảo, chào đón Ali:
“Chào cậu, chàng trai trẻ. Cậu đi đâu mà trông vội vàng thế?”
Ali mỉm cười, cúi chào và đáp: “Tôi là Ali, một học giả từ Basra. Tôi đang trên đường đến Thư viện Baghdad để học hỏi và nghiên cứu.”
Người đàn ông gật đầu, mắt lộ rõ sự tôn trọng: “Tôi là Umar, một thương nhân từ Damascus. Thật vinh dự khi gặp được một học giả trẻ như cậu. Baghdad là nơi tập trung nhiều tri thức và sự thông thái. Chúc cậu may mắn trên hành trình của mình.”
Cuối cùng, sau nhiều ngày đêm gian khổ, Ali cũng đến được cổng thành Baghdad. Thành phố hiện ra trước mắt anh với vẻ đẹp rực rỡ của những tòa nhà cao lớn, những khu chợ sầm uất và dòng sông Tigris chảy êm đềm.
Ali bước vào thành phố, lòng tràn đầy hy vọng và kỳ vọng. Anh nhanh chóng tìm đến Thư viện Baghdad, nơi anh đã được mời. Trước cổng thư viện, anh gặp một người đàn ông cao lớn, râu dài trắng xóa, mặc áo choàng trắng.
“Chào ngài, tôi là Ali từ Basra. Tôi nhận được thư mời từ Thư viện Baghdad,” Ali nói với giọng lễ phép.
Người đàn ông mỉm cười hiền hậu, đưa tay ra bắt tay Ali: “Chào Ali, tôi là Ibn Sina, một trong những học giả tại thư viện. Chúng tôi đã đợi cậu từ lâu. Hãy vào trong và tôi sẽ giới thiệu cậu với các học giả khác và kho tàng tri thức nơi đây.”
Ali theo chân Ibn Sina bước vào Thư viện Baghdad. Bên trong, anh bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và phong phú của các kệ sách, bản thảo và những phòng đọc sáng rực ánh đèn.
“Cậu sẽ có một thời gian tuyệt vời tại đây, Ali,” Ibn Sina nói khi dẫn Ali qua những dãy kệ sách chất đầy các tác phẩm quý giá. “Chúng tôi hy vọng cậu sẽ đóng góp nhiều cho thư viện và học hỏi được nhiều điều từ những học giả xuất sắc nhất của thời đại.”
Ali gật đầu, lòng tràn đầy quyết tâm và hào hứng: “Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, thưa ngài. Đây là cơ hội lớn nhất trong cuộc đời tôi, và tôi sẽ không để nó trôi qua vô ích.”
Và như thế, hành trình mới của Ali bắt đầu tại Thư viện Baghdad, nơi tri thức và sự thông thái hội tụ, hứa hẹn nhiều khám phá và thách thức phía trước.