Hồi giáo thời kỳ Trung Cổ Thư viện Baghdad - Chương 3
Chương 3: Bước vào Thư viện
Sáng sớm hôm sau, Ali thức dậy trong căn phòng nhỏ của mình tại Thư viện Baghdad, lòng đầy phấn khởi và háo hức. Sau khi chuẩn bị xong, anh nhanh chóng bước vào khu vực thư viện chính, nơi anh được giao nhiệm vụ nghiên cứu các tác phẩm của Aristotle và Plato.
Khi bước vào phòng đọc chính, Ali thấy một không gian rộng lớn, trần cao với những kệ sách đồ sộ chứa hàng ngàn cuốn sách và bản thảo quý giá. Ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu qua các cửa sổ lớn, tạo nên một không gian ấm áp và yên tĩnh. Các học giả ngồi tập trung bên những bàn đọc, mắt chăm chú vào những trang sách.
Ali tiến đến bàn đọc của mình, nơi đã được sắp xếp sẵn các tác phẩm của Aristotle và Plato. Anh cẩn thận mở từng cuốn sách, bắt đầu đọc và ghi chép những điểm quan trọng.
Giữa lúc Ali đang say mê với công việc, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh:
“Chào Ali, ngài đã bắt đầu công việc của mình rồi sao?”
Ali ngẩng đầu lên và thấy Fatima, một học giả trẻ tuổi nhưng rất thông minh và nhiệt huyết. Fatima đã làm việc tại Thư viện Baghdad nhiều năm và được nhiều người kính trọng.
“Chào Fatima, đúng vậy. Tôi đang nghiên cứu các tác phẩm của Aristotle và Plato. Có điều gì mà tôi cần lưu ý không?” Ali hỏi với giọng khiêm tốn.
Fatima mỉm cười: “Các tác phẩm của Aristotle và Plato đều rất phong phú và sâu sắc. Nếu có điều gì không hiểu, hãy hỏi tôi. Tôi sẽ rất vui được giúp đỡ ngài.”
Ali gật đầu cảm kích: “Cảm ơn Fatima, tôi sẽ nhớ điều đó.”
Trong những ngày tiếp theo, Ali dành phần lớn thời gian của mình tại phòng đọc. Anh say mê khám phá những ý tưởng triết học và khoa học của Aristotle và Plato. Mỗi khi gặp khó khăn, anh không ngần ngại hỏi Fatima hoặc các học giả khác, và luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình.
Một buổi chiều, khi Ali đang ngồi ghi chép, Al-Khwarizmi bước vào phòng và tiến đến chỗ anh.
“Ali, tôi nghe nói cậu đang nghiên cứu rất chăm chỉ. Cậu có thể chia sẻ những gì đã học được không?” Al-Khwarizmi hỏi với giọng nghiêm túc.
Ali đứng dậy và trình bày: “Tôi đã đọc qua các tác phẩm về triết học và logic của Aristotle, cũng như những ý tưởng về chính trị và lý luận của Plato. Tôi thấy rằng cả hai đều có những đóng góp lớn lao cho tri thức nhân loại. Aristotle tập trung vào việc phân tích và logic, trong khi Plato nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy lý tưởng.”
Al-Khwarizmi gật đầu hài lòng: “Cậu đã hiểu rất rõ. Những kiến thức này rất quan trọng, không chỉ cho triết học mà còn cho các lĩnh vực khác như toán học và khoa học. Cậu hãy tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn.”
Ali cảm thấy lòng tràn đầy động lực: “Cảm ơn ngài, Al-Khwarizmi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.”
Một buổi tối, Ali đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, ánh đèn dầu nhỏ chiếu sáng trang sách của anh. Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa nhài từ vườn bên ngoài. Ali ngẩng đầu lên, cảm nhận sự yên bình và tĩnh lặng của không gian xung quanh.
Fatima bước vào, mang theo một cuốn sách dày cộp.
“Ali, tôi nghĩ cuốn sách này sẽ giúp ích cho nghiên cứu của ngài. Đây là một bản dịch của tác phẩm ‘Almagest’ của Ptolemy, một trong những công trình quan trọng về thiên văn học,” Fatima nói và đặt cuốn sách lên bàn Ali.
Ali nhìn cuốn sách với ánh mắt tò mò: “Cảm ơn Fatima. Tôi rất mong được đọc và học hỏi từ nó.”
Fatima mỉm cười: “Chúng ta đều ở đây để học hỏi và chia sẻ tri thức. Hãy cùng nhau làm cho Thư viện Baghdad trở thành nơi tập trung nhiều tri thức nhất thế giới.”
Ali gật đầu, lòng tràn đầy niềm tin và quyết tâm. Anh biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu của một hành trình dài và đầy thử thách, nhưng cũng đầy hứa hẹn và cơ hội.
Và như thế, Ali tiếp tục cuộc hành trình khám phá tri thức của mình tại Thư viện Baghdad, nơi mỗi ngày đều mang đến những khám phá mới và những cơ hội để anh phát triển bản thân và cống hiến cho tri thức nhân loại.