Luffy Và Cuộc Thi Ăn Uống - Chương 1
Chương 1: Lời Mời Đến Hòn Đảo Thiên Đường Ăn Uống
Mặt trời đang lên cao, chiếu sáng cả vùng biển xanh biếc. Con tàu Thousand Sunny của băng Mũ Rơm trôi dạt nhẹ nhàng, sóng vỗ bờ tàu nghe như một bản nhạc dịu dàng của biển cả. Trên boong tàu, Luffy và các thành viên của băng Mũ Rơm đang tận hưởng một buổi sáng bình yên.
“Chopper, cho tớ một cái bánh rán nữa!” Luffy vừa nhai ngấu nghiến vừa gọi lớn.
“Luffy, ăn chậm lại!” Nami cằn nhằn. “Chúng ta đâu còn nhiều thức ăn dự trữ.”
“Đừng lo, Nami,” Sanji vừa nói vừa cười, “tôi đã chuẩn bị đủ thức ăn cho cả tuần.”
Bất ngờ, từ xa xa, một chiếc tàu buôn nhỏ xuất hiện, tiến lại gần tàu của băng Mũ Rơm. Thuyền trưởng của chiếc tàu buôn, một người đàn ông béo tốt với nụ cười rộng, bước lên boong tàu Thousand Sunny.
“Chào các bạn trẻ! Tôi là Thuyền trưởng Gustafo, chủ tàu buôn này.” Ông ta cười hồn hậu. “Tôi có một lời mời đặc biệt cho các bạn.”
“Lời mời gì thế?” Luffy nhảy cẫng lên, mắt sáng rực.
Thuyền trưởng Gustafo trao cho Luffy một tấm thiệp màu vàng sáng chói. “Đây là tấm thiệp mời các bạn tham gia Cuộc Thi Ăn Uống Khổng Lồ trên Hòn Đảo Thiên Đường Ăn Uống.”
“Cuộc Thi Ăn Uống?” Luffy reo lên vui mừng. “Nghe hay đấy!”
Zoro đang nằm ngáy ngủ trên boong tàu cũng phải mở mắt ra nhìn. “Ăn uống? Tớ thích đấy.”
“Đợi đã, chúng ta cần biết thêm chi tiết.” Nami cảnh giác hỏi. “Cuộc thi này có điều kiện gì không?”
“Chỉ cần có sức ăn vô tận và lòng quyết tâm chiến thắng!” Thuyền trưởng Gustafo cười lớn. “Hòn Đảo Thiên Đường Ăn Uống nổi tiếng với những món ăn ngon nhất thế giới. Người chiến thắng sẽ nhận được một kho báu bí mật chứa đựng những món ăn ngon nhất thế giới.”
“Kho báu đồ ăn?” Sanji mắt lấp lánh. “Nghe như một giấc mơ vậy!”
“Vậy thì đi thôi!” Luffy hăng hái hô lớn. “Băng Mũ Rơm, chúng ta sẽ tham gia Cuộc Thi Ăn Uống Khổng Lồ này!”
“Chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng.” Robin nhẹ nhàng nhắc nhở. “Chắc chắn sẽ có nhiều đối thủ đáng gờm.”
Franky bước tới với nụ cười đặc trưng. “Hòn đảo này có gì đặc biệt, thuyền trưởng Gustafo?”
“Hòn Đảo Thiên Đường Ăn Uống không chỉ có thức ăn tuyệt vời mà còn là nơi hội tụ của những tay ăn uống kỳ cựu nhất.” Gustafo giải thích. “Các bạn sẽ phải đối đầu với những người có khả năng ăn uống phi thường.”
“Được rồi, chúng ta sẽ đến đó và thắng cuộc thi này!” Luffy hô lớn, khích lệ tinh thần cả đội.
Và thế là, băng Mũ Rơm bắt đầu hành trình đến Hòn Đảo Thiên Đường Ăn Uống, sẵn sàng đối mặt với những thử thách ẩm thực đầy hứa hẹn và bất ngờ. Những ngày sắp tới hứa hẹn sẽ đầy ắp tiếng cười, những trận đấu ăn uống cam go và niềm vui chiến thắng.
Cuộc phiêu lưu đến Hòn Đảo Thiên Đường Ăn Uống đã bắt đầu, hãy chờ đón những chương tiếp theo để khám phá hành trình đầy hài hước và bất ngờ của Luffy và băng Mũ Rơm!