Luffy Và Cuộc Thi Ăn Uống - Chương 2
Chương 2: Đến Hòn Đảo Thiên Đường Ăn Uống
Gió biển thổi mát rượi, kéo theo mùi mặn mòi của sóng nước. Con tàu Thousand Sunny đang tiến gần hơn tới Hòn Đảo Thiên Đường Ăn Uống. Từ xa, hòn đảo trông như một viên ngọc khổng lồ giữa biển khơi, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
“Đến rồi!” Luffy đứng trên mũi tàu, mắt sáng rực lên. “Tớ không thể chờ thêm được nữa!”
“Nhìn kìa, đảo này trông thật đẹp!” Chopper vui vẻ chạy nhảy trên boong tàu.
“Đẹp thì đẹp thật, nhưng tớ quan tâm đến đồ ăn hơn!” Luffy háo hức.
Khi con tàu cập bến, băng Mũ Rơm nhận ra rằng cả hòn đảo tràn ngập các loại thực phẩm. Các quầy hàng, nhà hàng, và chợ trời đều bày bán những món ăn đa dạng từ khắp nơi trên thế giới.
“Chào mừng đến Hòn Đảo Thiên Đường Ăn Uống!” Một người đàn ông mặc đồng phục tiếp đón họ. “Tôi là Bento, người tổ chức cuộc thi. Các bạn hãy chuẩn bị tinh thần, cuộc thi sẽ bắt đầu sớm thôi.”
“Này, Bento,” Sanji hỏi, “có gì đặc biệt ở hòn đảo này không?”
“Chúng tôi tự hào với những món ăn độc đáo và những người tham gia tài năng.” Bento cười. “Các bạn sẽ được thưởng thức những món ăn mà không nơi nào có thể so sánh được.”
“Nghe hấp dẫn đấy!” Luffy cười lớn. “Chúng ta đi thôi, băng Mũ Rơm!”
Họ bước vào một quảng trường rộng lớn, nơi đông đảo người dân đang tụ tập. Trong số đó, các đối thủ trong cuộc thi cũng đã có mặt. Big Belly Bart, Iron Stomach Irma và Chef Chomper đều đang chuẩn bị tinh thần cho cuộc thi.
“Này, các cậu!” Big Belly Bart vẫy tay chào. “Chúng ta sẽ có một cuộc thi ăn uống đáng nhớ đấy!”
Iron Stomach Irma nhìn Luffy và cười. “Hy vọng cậu đã sẵn sàng, nhóc.”
Chef Chomper, với đôi mắt sắc bén, nói thêm. “Tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Các cậu không có cơ hội đâu.”
“Chúng ta sẽ xem!” Luffy đáp lại với nụ cười tự tin.
Nami, Robin và Usopp đi dạo quanh khu vực, khám phá các quầy hàng và mua một số món ăn nhẹ. Franky và Brook thì bận rộn kiểm tra lại mọi thứ trên tàu, đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng.
“Chúng ta sẽ thắng, không chỉ vì phần thưởng mà còn vì niềm vui của Luffy!” Zoro cười nhạt.
“Đúng vậy!” Sanji đồng tình. “Luffy, chúng ta sẽ ủng hộ cậu hết mình!”
Cuộc thi ăn uống khổng lồ sắp bắt đầu. Những tiếng hò reo của khán giả, mùi thơm của thức ăn và không khí phấn khích lan tỏa khắp nơi. Băng Mũ Rơm, với tinh thần đoàn kết và lòng quyết tâm, chuẩn bị bước vào cuộc thi với hy vọng và sự háo hức.
“Băng Mũ Rơm, chúng ta sẽ làm nên chuyện!” Luffy hét lên, đầy phấn khích.
Họ sẵn sàng cho những thử thách, những niềm vui và những bất ngờ đang chờ đợi. Và như thế, cuộc phiêu lưu đầy hài hước và thú vị của Luffy và băng Mũ Rơm tại Hòn Đảo Thiên Đường Ăn Uống bắt đầu.
Chương tiếp theo sẽ là những diễn biến hấp dẫn và hài hước trong cuộc thi ăn uống. Hãy cùng đón chờ!