Minh Thành Tổ: Vị Hoàng Đế Mở Rộng Lãnh Thổ và Thương Mại Quốc Tế - Chương 1
Chương 1: Lên Ngôi
Vào năm 1402, Minh Thành Tổ, còn gọi là Vĩnh Lạc, đã lên ngôi hoàng đế sau khi đánh bại cháu ruột của mình, Minh Huệ Đế. Quá trình lên ngôi của ông không hề dễ dàng, đầy tranh cãi và xung đột. Tuy nhiên, với ý chí mạnh mẽ và tầm nhìn xa, Minh Thành Tổ đã nhanh chóng củng cố quyền lực và bắt đầu triều đại của mình.
Trong cung điện hoàng gia ở Nam Kinh, cuộc họp bí mật diễn ra giữa Minh Thành Tổ và các đại thần thân cận.
Minh Thành Tổ: (ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc bén) “Các khanh, triều đình của chúng ta đã trải qua một thời kỳ biến động. Giờ đây, ta lên ngôi không chỉ để giữ vững ngai vàng, mà còn để mở rộng và phát triển đất nước. Các khanh có ý kiến gì về kế hoạch sắp tới?”
Đại thần Lưu Bá Ôn: (cung kính) “Thưa bệ hạ, trước hết, chúng ta cần củng cố lại bộ máy chính quyền, loại bỏ những kẻ phản loạn và trung thành với Minh Huệ Đế. Sau đó, ta nên dời đô về Bắc Kinh để xây dựng một trung tâm quyền lực mới.”
Minh Thành Tổ: (gật đầu) “Ý kiến hay, Lưu Bá Ôn. Bắc Kinh có vị trí chiến lược quan trọng, lại gần biên giới phía Bắc, dễ dàng kiểm soát tình hình. Nhưng việc dời đô sẽ gặp nhiều khó khăn. Khanh nghĩ sao?”
Đại thần Trương Phụ: “Bệ hạ, thần tin rằng việc dời đô về Bắc Kinh sẽ mang lại lợi ích lớn lao. Tuy nhiên, chúng ta cần xây dựng một công trình kiên cố và đẹp đẽ để thể hiện uy quyền của triều đại mới. Tử Cấm Thành sẽ là biểu tượng cho sự thịnh vượng và quyền lực của nhà Minh.”
Minh Thành Tổ: (mỉm cười) “Đúng vậy. Ta sẽ bắt đầu ngay việc xây dựng Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh. Chúng ta cần một biểu tượng vĩ đại cho triều đại này. Các khanh hãy chuẩn bị nhân lực và tài lực cho công trình này.”
Vào một đêm khuya, trong cung điện, Minh Thành Tổ thảo luận với Trịnh Hòa, vị đô đốc tài ba mà ông tin tưởng.
Minh Thành Tổ: “Trịnh Hòa, ta biết khanh là người có tầm nhìn và dũng cảm. Ta muốn khanh dẫn đầu một đoàn tàu lớn để khám phá thế giới, thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại với các quốc gia xa xôi. Khanh có sẵn sàng không?”
Trịnh Hòa: (quỳ gối, kính cẩn) “Bệ hạ, thần sẵn lòng phụng sự. Thần sẽ dẫn đầu đoàn tàu và mang về những điều tốt đẹp nhất cho đất nước.”
Minh Thành Tổ: (đặt tay lên vai Trịnh Hòa) “Ta tin tưởng ở khanh, Trịnh Hòa. Hãy làm rạng danh nhà Minh và mang lại sự thịnh vượng cho dân tộc.”
Minh Thành Tổ đã thể hiện rõ ràng mục tiêu mở rộng và phát triển đất nước ngay từ những ngày đầu lên ngôi. Với sự hỗ trợ của những người thân cận và trung thành, ông đã đặt nền móng cho một triều đại vĩ đại, bắt đầu bằng việc dời đô và xây dựng Tử Cấm Thành, cùng những kế hoạch thám hiểm và mở rộng giao thương quốc tế.