Miss Fortune - Thợ Săn Hải Tặc - Chương 7
Chương 7: Đối Đầu Quyết Định
Cuộc chiến giữa Miss Fortune và Gangplank đang ở thời điểm căng thẳng nhất. Miss Fortune, với lòng dũng cảm không thể lay chuyển, tiếp tục tấn công, từng viên đạn đều nhắm chính xác vào mục tiêu của mình. Gangplank phản ứng nhanh chóng, sử dụng kiếm của hắn để chặn đạn và ra lệnh cho các tay lính tấn công cô.
“Cô đã gây ra quá nhiều rắc rối cho tôi, Miss Fortune!” Gangplank quát lớn, vung kiếm về phía cô. “Đến lúc tôi dạy cho cô một bài học!”
Miss Fortune tránh cú chém của hắn một cách khéo léo, và bắn thêm vài viên đạn về phía Gangplank. Hắn gầm lên, cảm nhận được sự đau đớn từ những viên đạn. “Cô nghĩ rằng cô có thể đánh bại tôi dễ dàng như vậy sao?” hắn nói, với vẻ mặt đầy thách thức.
Miss Fortune không trả lời. Cô chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình, cố gắng giữ sự tập trung và không để cho sự tức giận lấn át lý trí. Cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn khi các tay lính của Gangplank lao vào hỗ trợ hắn. Nhưng Miss Fortune không hề lùi bước. Cô tiếp tục chiến đấu, bắn hạ từng tên lính một và giữ khoảng cách với Gangplank.
Gangplank, dù bị thương, vẫn cố gắng chống lại cô. Hắn chỉ đạo các lính gác tập trung vào Miss Fortune, tạo ra một vòng vây xung quanh cô. Miss Fortune cảm nhận được sự căng thẳng ngày càng tăng. Cô biết rằng mình không thể kéo dài cuộc chiến này lâu hơn nữa.
Khi cuộc chiến đến cao trào, Miss Fortune quyết định sử dụng một kỹ năng đặc biệt mà cô đã luyện tập nhiều năm: một phát súng chính xác có thể đánh bại bất kỳ kẻ thù nào. Cô điều chỉnh tư thế, nhắm chính xác vào Gangplank và nổ súng. Viên đạn bay đi với tốc độ chóng mặt, xuyên qua không khí và găm trúng vào vai Gangplank.
Hắn gầm lên, cảm nhận sự đau đớn từ cú bắn. “Cô… sẽ không dễ dàng chiến thắng tôi như vậy đâu!” hắn la lớn, nhưng sự tự mãn của hắn đang dần biến mất.
Miss Fortune tiếp tục áp dụng các đòn tấn công chính xác, dồn ép Gangplank vào thế phòng thủ. Cuối cùng, sau một cuộc chiến không ngừng nghỉ, cô đã hạ gục tất cả các tay lính của hắn và đứng đối diện với hắn, người đã bị thương nặng và không còn sức lực.