Mối Liên Hệ Giữa Các Loài - Chương 1
Chương 1: Khởi Đầu Của Sự Tìm Kiếm
Trong khu rừng rậm rạp, An đang đi lang thang, tay cầm một quyển sổ tay. Cô dừng lại bên một gốc cây lớn, chăm chú quan sát một bông hoa nở rực rỡ.
An: (nói một mình) “Wow, đẹp quá! Nhưng mình tự hỏi, hoa này có vai trò gì trong rừng nhỉ?”
Bất chợt, một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau.
Rùa Già: “Cô bé, hoa đó không chỉ đẹp mà còn rất quan trọng đấy.”
An giật mình quay lại và thấy một con rùa già, có vẻ thông thái.
An: “Ôi! Ngài là ai? Ngài biết gì về bông hoa này?”
Rùa Già: “Ta là Rùa Già, sống ở đây hàng trăm năm. Hoa này là nguồn thức ăn cho những con bướm và ong trong rừng. Nếu không có chúng, cây sẽ không thể thụ phấn và sinh trưởng.”
An: “Thật sao? Nhưng tại sao mọi thứ lại liên kết chặt chẽ như vậy?”
Rùa Già: “Mỗi loài đều có vai trò riêng trong hệ sinh thái. Như ta đây, ta giúp phân hủy thực vật chết, cung cấp chất dinh dưỡng cho đất. Cô cần hiểu rằng mọi thứ đều có mối liên hệ với nhau.”
An: (hào hứng) “Điều này thật thú vị! Ngài có thể kể cho tôi thêm về các mối quan hệ giữa các loài khác không?”
Rùa Già: “Chắc chắn rồi! Cô nên ghi lại những điều này, bởi vì sự hiểu biết về những mối quan hệ này là chìa khóa để bảo vệ rừng.”
An mở quyển sổ tay của mình và bắt đầu ghi chép.
An: “Cảm ơn ngài! Tôi sẽ nghiên cứu thật kỹ và cố gắng truyền đạt kiến thức này cho mọi người.”
Rùa Già: “Tốt lắm, cô bé! Hãy nhớ rằng, nếu mỗi chúng ta đều hành động vì lợi ích chung, rừng sẽ mãi xanh tươi.”
An nhìn theo Rùa Già khi nó lững thững rời đi, trong lòng tràn đầy cảm hứng và quyết tâm bắt đầu hành trình khám phá mối liên hệ giữa các loài.