Món Quà Từ Các Thần - Chương 1
Chương 1: Cuộc Chiến Định Mệnh
Vân Sơn bị bao phủ bởi lớp mây dày đặc, tạo nên một bầu không khí u ám và căng thẳng. Wukong, với hình dáng của một thần khỉ cường tráng, và Nhị Lan Thần, một thần nữ xinh đẹp với ánh sáng bao quanh, đứng đối diện nhau trên đỉnh núi.
Wukong: (nhìn xa xăm) “Cuộc chiến sắp tới không còn nhiều thời gian nữa. Thế lực bóng tối đang tụ tập ngày càng đông, và chúng ta cần phải hành động ngay lập tức.”
Nhị Lan Thần: (gật đầu đồng ý) “Ta biết, Wukong. Nhưng ta cảm thấy có điều gì đó đang chờ đợi chúng ta. Một cảm giác như có một món quà từ các thần đang được chuẩn bị để giúp chúng ta.”
Wukong: (mỉm cười) “Món quà từ các thần? Nghe có vẻ như một câu chuyện cổ tích. Nhưng nếu có một thứ gì đó có thể giúp chúng ta thay đổi cục diện trận chiến, chúng ta phải tìm kiếm nó.”
Nhị Lan Thần: (nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Wukong) “Ta đã cảm nhận được điều đó trong ánh sáng của thần linh. Đã có dấu hiệu cho thấy món quà đó không xa đâu. Ta tin rằng nó sẽ giúp chúng ta chiến thắng.”
Wukong: (kéo tay Nhị Lan Thần lại) “Vậy chúng ta không nên lãng phí thời gian. Hãy lên đường ngay bây giờ. Nếu món quà này thực sự tồn tại, chúng ta cần phải tìm nó trước khi quá muộn.”
Nhị Lan Thần: (đưa tay ra, ánh sáng bao quanh) “Hãy chuẩn bị. Ta đã sẵn sàng, và ta sẽ dùng sức mạnh của mình để bảo vệ ngươi và giúp tìm ra món quà. Chúng ta cùng nhau sẽ vượt qua mọi thử thách.”
Wukong: (nở nụ cười tự tin) “Tốt. Ta rất vui khi có ngươi bên cạnh. Với sự kết hợp sức mạnh của ta và phép thuật của ngươi, không gì là không thể.”
Cả hai thần đồng hành bắt đầu hành trình của mình, bước qua những cánh rừng rậm rạp và băng qua các con sông băng lạnh lẽo, với mục tiêu duy nhất là tìm ra món quà kỳ diệu có thể quyết định kết quả của cuộc chiến định mệnh sắp tới.