Ngày Nghỉ Của Tứ Hoàng Shanks - Chương 1
Chương 1: Khởi Đầu Ngày Nghỉ
Trên boong tàu Red Force, Shanks đứng nhìn về phía chân trời, nơi hòn đảo Isla Tranquila hiện ra với những bãi cát trắng mịn và những cánh rừng xanh mướt. Với mái tóc đỏ rực bay phấp phới trong gió biển, anh nở một nụ cười thoải mái, để cảm nhận cái yên bình hiếm hoi sau những ngày dài chiến đấu và phiêu lưu không ngừng.
Shanks: (vỗ nhẹ vào vai Benn Beckman) “Benn, chuẩn bị thả neo. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một ngày.”
Benn Beckman, với ánh mắt điềm tĩnh và nụ cười nhẹ, gật đầu ra hiệu cho thủy thủ đoàn.
Benn Beckman: “Rõ, thuyền trưởng. Mọi người, chuẩn bị thả neo!”
Lệnh của Benn khiến các thủy thủ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Tiếng ồn ào của sợi dây neo và tiếng nước bắn lên khi neo chạm đáy làm cho khung cảnh thêm sống động. Shanks bước xuống bãi cát trắng, cảm nhận sự mềm mại dưới chân và hít thở sâu không khí trong lành.
Lucky Roux: (cười lớn) “Chà, đã lâu rồi chúng ta mới có một ngày nghỉ ngơi như thế này, phải không?”
Yasopp: (ngậm tẩu thuốc) “Phải đấy, một ngày nghỉ xứng đáng sau những trận chiến căng thẳng.”
Shanks đi dạo quanh bãi biển, cảm nhận từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Anh nhìn thấy một con suối nhỏ chảy từ trong rừng ra biển, nước trong veo lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Anh quyết định đi theo con suối để khám phá thêm về hòn đảo.
Shanks: (nói với bản thân) “Một hòn đảo thật đẹp. Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày yên bình.”
Khi đi sâu vào rừng, Shanks bắt gặp một đàn chim hót líu lo trên cành cây. Những tia nắng xuyên qua tán lá tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Anh dừng lại bên bờ suối, ngồi xuống và thả cần câu vào nước. Cảm giác bình yên khi câu cá làm anh nhớ lại những ngày còn là một thuyền viên trẻ tuổi, phiêu lưu khắp các vùng biển.
Shanks: (lẩm bẩm) “Đôi khi, mình cũng cần những khoảnh khắc như thế này để tái tạo năng lượng.”
Một lúc sau, Shanks câu được vài con cá và quyết định nướng chúng ngay tại chỗ. Anh nhóm lửa, nướng cá trên những chiếc que tre và nhâm nhi chai rượu ngon mà anh mang theo. Vị thơm ngọt của cá nướng cùng với hương vị đậm đà của rượu khiến anh cảm thấy thật thoải mái.
Shanks: (nhìn lên bầu trời xanh) “Đây đúng là một ngày tuyệt vời. Mình nên dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng những khoảnh khắc yên bình như thế này.”
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Shanks quay trở lại bãi biển, nơi thủy thủ đoàn đã dựng trại. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, các thủy thủ đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng ngày nghỉ hiếm hoi này.
Benn Beckman: (đưa cho Shanks một ly rượu) “Đây, Shanks. Cậu cũng nên tham gia với mọi người chứ.”
Shanks: (cười lớn) “Đương nhiên rồi! Hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta mà.”
Tiếng cười nói, tiếng nhạc và ánh lửa trại hòa quyện tạo nên một khung cảnh ấm áp và thân thuộc. Shanks ngồi xuống bên cạnh những người bạn, tận hưởng từng giây phút của ngày nghỉ quý giá này. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm trí, anh vẫn cảm giác có điều gì đó không ổn, như thể những rắc rối đang chực chờ ở phía trước.
Shanks: (nhìn xa xăm) “Hy vọng rằng hôm nay sẽ thực sự yên bình.”
Khi đêm buông xuống, Shanks nằm xuống bãi cát, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Một ngày nghỉ hiếm hoi đã bắt đầu như vậy, nhưng liệu nó có kết thúc yên bình như anh mong muốn không? Điều đó vẫn còn là một ẩn số.