Người Bảo Vệ Thực Vật - Chương 3
Chương 3: Mối Đe Dọa Mới
Ngày hôm sau, An Bình trở lại phòng thí nghiệm, nơi anh và Linh tiếp tục làm việc để phân tích dữ liệu thu thập được từ vụ ô nhiễm trước đó. Tuy nhiên, sự yên tĩnh không kéo dài lâu khi An Bình nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ một đồng nghiệp cũ, Tiến sĩ Minh.
Tiến sĩ Minh: (Trên điện thoại) “An Bình, tôi có tin quan trọng cần báo cho bạn. Có dấu hiệu của một tổ chức bí mật đang phát triển các chất độc hại với mục đích gây ô nhiễm môi trường. Tôi nghi ngờ chúng đã liên quan đến vụ việc hôm qua.”
An Bình: (Lo lắng) “Cảm ơn bạn đã thông báo. Chúng ta cần phải điều tra ngay lập tức.”
Tiến sĩ Minh: “Tôi có thể gửi cho bạn một số tài liệu và dữ liệu tôi đã thu thập được. Hãy cẩn thận. Có vẻ như tổ chức này rất nguy hiểm.”
An Bình: “Tôi sẽ chuẩn bị ngay. Cảm ơn bạn.”
An Bình và Linh nhanh chóng nhận được tài liệu từ Tiến sĩ Minh và bắt đầu phân tích thông tin. Họ phát hiện ra rằng tổ chức bí mật, được gọi là “Kẻ Phá Hoại,” đang phát triển các chất độc có khả năng tàn phá môi trường và đã âm thầm thực hiện các hoạt động của mình từ nhiều năm qua.
Linh: (Lật qua các tài liệu) “Có vẻ như họ đang sản xuất các chất độc hại và phát tán chúng qua các cơ sở sản xuất và đường ống dẫn nước.”
An Bình: “Chúng ta cần phải tìm ra nơi họ đang hoạt động và ngăn chặn kế hoạch của họ trước khi quá muộn.”
Dựa trên thông tin trong tài liệu, An Bình và Linh xác định được một địa điểm nghi ngờ nằm ở ngoại ô thành phố. Họ chuẩn bị mọi thứ cần thiết và lái xe đến đó.
Khi đến nơi, họ phát hiện ra một nhà máy cũ nằm sâu trong khu công nghiệp, có dấu hiệu của các hoạt động bí mật. An Bình và Linh lén lút tiếp cận khu vực, sử dụng các thiết bị cảm biến và phân tích môi trường để kiểm tra sự hiện diện của các chất độc hại.
An Bình: (Nhìn vào màn hình thiết bị) “Chúng ta đang phát hiện một lượng lớn các chất độc hại trong không khí và nước. Đúng là có dấu hiệu của tổ chức ‘Kẻ Phá Hoại’ ở đây.”
Linh: “Chúng ta cần phải vào trong và điều tra. Nhưng hãy cẩn thận, có thể họ có bảo vệ.”
Họ quyết định thâm nhập vào nhà máy bằng cách sử dụng các kỹ thuật xâm nhập thận trọng. Khi vào trong, họ thấy các thùng chứa chất hóa học và thiết bị điều chế chất độc. An Bình nhanh chóng nhận ra rằng các chất này đang được chuẩn bị để phát tán ra môi trường.
Linh: (Nhìn vào các thiết bị) “Chúng ta cần phải dừng lại ngay lập tức. Nếu chúng ta không làm gì đó, các chất độc này có thể được phát tán bất cứ lúc nào.”
An Bình: “Đúng vậy. Tôi sẽ cố gắng làm sạch các chất độc này ngay lập tức. Bạn hãy tìm cách thu thập thông tin về tổ chức và lập báo cáo.”
An Bình bắt đầu sử dụng khả năng của mình để trung hòa và làm sạch các chất độc hại trong khu vực. Anh tập trung vào việc điều chỉnh các hợp chất để giảm thiểu tác động của chúng. Trong khi đó, Linh tìm thấy một phòng điều khiển và bắt đầu thu thập dữ liệu từ các máy tính.
Linh: (Kết nối máy tính) “Tôi đang tải xuống dữ liệu. Điều này có thể giúp chúng ta hiểu thêm về hoạt động của tổ chức và các kế hoạch tiếp theo của họ.”
Khi An Bình đang làm việc, một nhóm bảo vệ của tổ chức phát hiện ra sự xâm nhập và bắt đầu tiến về phía họ. An Bình nghe thấy tiếng bước chân và biết rằng họ cần phải hành động nhanh chóng.
An Bình: (Nói qua thiết bị liên lạc) “Linh, chúng ta cần phải rút lui ngay lập tức. Bảo vệ đang đến gần.”
Linh: “Dữ liệu đã xong. Chúng ta đi thôi!”
An Bình và Linh nhanh chóng rút lui khỏi nhà máy và trở về phòng thí nghiệm. Trên đường về, An Bình cảm thấy lo lắng vì những gì họ đã phát hiện. Họ đã thu thập được thông tin quan trọng về tổ chức “Kẻ Phá Hoại,” nhưng anh biết rằng cuộc chiến còn lâu mới kết thúc.
Linh: (Nhìn vào dữ liệu) “Dựa trên thông tin này, tổ chức đang có kế hoạch phát tán một loại chất độc mới có sức mạnh lớn hơn nhiều. Chúng ta phải hành động nhanh chóng.”
An Bình: “Đúng vậy. Chúng ta cần phải phối hợp với các cơ quan chức năng và chuẩn bị cho các hành động tiếp theo. Tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các chất độc này để tìm ra cách đối phó hiệu quả.”
Chương 3 kết thúc với An Bình và Linh trở về phòng thí nghiệm, chuẩn bị cho những thử thách sắp tới và đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn từ tổ chức “Kẻ Phá Hoại.”