Nhân Viên Vận Chuyển - Chương 5
Chương 5: Gặp Gỡ Tình Cờ
Với sự chỉ dẫn từ ông Hùng, Minh Tuấn bắt đầu tìm hiểu về nhóm “Những Người Bảo Vệ Thế Giới” và các thế lực đen tối mà cuốn sách cổ đã nhắc đến. Anh lục tìm thông tin qua mạng, đọc các bài báo cũ và diễn đàn về những hiện tượng kỳ lạ liên quan đến các cổ vật.
Một buổi chiều, khi đang tìm kiếm thông tin tại thư viện, Tuấn tình cờ gặp lại ông lão chủ cửa hàng cổ vật nơi anh đã nhận hộp hàng bí ẩn. Ông lão đang đứng bên quầy, tìm kiếm một cuốn sách trong một giá sách cũ. Tuấn cảm thấy đây là cơ hội để hỏi thêm về nhóm người lạ mặt và những gì đang xảy ra.
Tuấn: “Chào ông. Tôi đã trở lại và tìm hiểu thêm về cái hộp mà tôi đã giao hàng hôm trước. Tôi gặp một số vấn đề và cần sự giúp đỡ của ông.”
Ông Lão: “Ồ, anh lại đây. Có vẻ như anh đã gặp rắc rối. Tôi đã nghi ngờ rằng hộp đó có thể gây ra vấn đề. Có vẻ như không phải là một sự trùng hợp.”
Tuấn: “Có nhóm người lạ mặt tìm kiếm hộp và gây rắc rối cho tôi. Ông có biết gì về họ không?”
Ông Lão (thở dài): “Những người đó không phải là người bình thường. Họ là một nhóm có mục đích riêng, muốn chiếm đoạt các vật phẩm thần thánh để thực hiện kế hoạch xấu xa của họ.”
Tuấn: “Vậy tôi phải làm gì để bảo vệ bản thân và tìm hiểu rõ hơn về nhóm này?”
Ông Lão: “Có một người có thể giúp anh. Người này tên là Lâm, một nhà nghiên cứu về các tổ chức bí mật và cổ vật. Anh ấy có kiến thức sâu rộng về những nhóm như vậy.”
Ông lão cung cấp cho Tuấn địa chỉ và thông tin liên hệ của Lâm. Tuấn cảm ơn ông lão và lập tức đến gặp Lâm.
Khi Tuấn đến địa chỉ được cho, anh thấy một căn hộ nhỏ nằm trong một khu phố yên tĩnh. Anh gõ cửa và được đón bởi một người đàn ông trung niên, trông nghiêm nghị và thông thái.
Lâm: “Chào anh. Tôi nghe nói có một người đang tìm tôi về vấn đề liên quan đến các vật phẩm thần thánh.”
Tuấn: “Đúng vậy. Tôi đã nhận một hộp bí ẩn và từ đó, tôi gặp nhiều sự cố kỳ lạ. Ông có thể giúp tôi hiểu rõ hơn về nhóm lạ mặt và cuốn sách cổ mà tôi đang giữ?”
Lâm dẫn Tuấn vào trong căn hộ và bắt đầu xem xét cuốn sách cổ. Ông cũng nhanh chóng nhận thấy rằng cuốn sách thuộc về một nhóm nghiên cứu về các tổ chức bí mật và cổ vật thần thánh.
Lâm: “Cuốn sách này nói về một tổ chức có tên là ‘Những Người Bảo Vệ Thế Giới’. Họ bảo vệ các vật phẩm quan trọng từ các thế lực đen tối. Tuy nhiên, dường như nhóm người lạ mặt mà anh gặp là một phần của một tổ chức có mục tiêu chiếm đoạt những vật phẩm này.”
Tuấn: “Vậy làm thế nào tôi có thể bảo vệ mình và đối phó với họ?”
Lâm: “Trước tiên, anh cần phải cảnh giác và không để lộ vị trí của các vật phẩm. Tôi sẽ giúp anh điều tra thêm về nhóm này và cách mà họ hoạt động. Tuy nhiên, anh cần phải chuẩn bị tinh thần vì đây sẽ là một cuộc chiến không dễ dàng.”
Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm khi có sự giúp đỡ từ Lâm. Anh hiểu rằng mình đang bước vào một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm, nhưng ít nhất giờ đây anh không phải đối mặt một mình. Cả hai cùng bắt tay vào việc điều tra và chuẩn bị cho những thử thách sắp tới.
Tại một góc tối tăm của thành phố, nhóm người lạ mặt đang họp kín, thảo luận về kế hoạch tiếp theo để chiếm đoạt cuốn sách và các vật phẩm thần thánh. Một trong số họ, một người đàn ông trẻ tuổi với ánh mắt sắc lạnh, cầm cuốn sách trên tay.
Người Lạ: “Chúng ta không thể để người đàn ông đó cản trở kế hoạch của chúng ta. Đã đến lúc hành động.”
Người Lạ Khác: “Chúng ta phải tìm ra chính xác vị trí của cuốn sách và những vật phẩm khác. Hãy chuẩn bị cho một cuộc tấn công.”
Cuộc họp kết thúc, và kế hoạch của nhóm người lạ mặt bắt đầu được triển khai. Tuấn và Lâm biết rằng họ chỉ có ít thời gian để ngăn chặn những âm mưu xấu xa này.