Những Cuộc Đàm Đạo Giữa Chu Du và Gia Cát Lượng - Chương 5
Chương 5: Cuộc Chia Tay Định Mệnh
Sau nhiều cuộc chiến khốc liệt và những kế hoạch táo bạo, Chu Du và Gia Cát Lượng đạt được nhiều chiến thắng quan trọng. Tuy nhiên, sự hoài nghi và ganh tỵ giữa hai người ngày càng lớn, dẫn đến một cuộc chia tay định mệnh.
Tại doanh trại Đông Ngô, Chu Du và Gia Cát Lượng có cuộc trò chuyện cuối cùng…
Chu Du ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt sắc lạnh, nhìn Gia Cát Lượng bước vào. Gia Cát Lượng, với vẻ bình thản, cúi chào một cách tôn trọng.
Chu Du: “Gia Cát Lượng, ngươi đã giúp Đông Ngô rất nhiều, nhưng ta không thể tiếp tục hợp tác với ngươi được nữa.”
Gia Cát Lượng: “Chu Du đại nhân, ta hiểu. Sự hoài nghi và ganh tỵ đã khiến chúng ta khó lòng tiếp tục hợp tác. Ta sẽ trở về với Lưu Bị và tiếp tục chiến đấu vì lý tưởng của mình.”
Chu Du: “Ngươi là một chiến lược gia tài ba, nhưng ta không thể tin tưởng hoàn toàn vào ngươi. Chúc ngươi may mắn trong những cuộc chiến tiếp theo.”
Gia Cát Lượng: “Cảm ơn ngài, Chu Du. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn.”
Chu Du và Gia Cát Lượng chia tay nhau, mỗi người đi theo con đường riêng của mình…
Chu Du đứng lặng nhìn Gia Cát Lượng rời đi, trong lòng đầy mâu thuẫn.
Chu Du (nhìn theo Gia Cát Lượng, suy tư): “Ta biết rằng quyết định này là đúng. Nhưng liệu ta có thể đối phó với Tào Tháo mà không có sự giúp đỡ của hắn?”
Gia Cát Lượng trên đường trở về, cũng mang trong lòng những cảm xúc phức tạp.
Gia Cát Lượng: “Chu Du là một đối thủ đáng gờm. Nhưng ta sẽ tiếp tục chiến đấu vì lý tưởng của mình và không để bất kỳ ai ngăn cản.”
Trong khi đó, tại doanh trại Thục Hán, Lưu Bị nhận được tin tức về sự trở về của Gia Cát Lượng…
Lưu Bị: “Khổng Minh, ngươi đã trở về. Ta lo lắng không biết tình hình bên Đông Ngô thế nào.”
Gia Cát Lượng (cúi đầu chào Lưu Bị): “Thưa chúa công, ta đã hoàn thành nhiệm vụ và giúp Đông Ngô đạt được nhiều chiến thắng. Tuy nhiên, sự hoài nghi và ganh tỵ đã khiến ta phải rời đi.”
Lưu Bị: “Ngươi đã làm rất tốt. Đông Ngô và Thục Hán vẫn là đồng minh. Chúng ta cần tiếp tục hợp tác để đối phó với Tào Tháo.”
Gia Cát Lượng: “Ta sẽ lập kế hoạch chi tiết và sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào cần.”
Trở lại Đông Ngô, Chu Du phải đối mặt với nhiều thách thức mới khi không còn sự hỗ trợ của Gia Cát Lượng.
Chu Du (nói với các tướng lĩnh): “Chúng ta phải tự lực cánh sinh và chuẩn bị cho những cuộc chiến tiếp theo. Không được phụ thuộc vào bất kỳ ai.”
Tướng Ngô A: “Chu Du đại nhân, chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu vì Đông Ngô.”
Tướng Ngô B: “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.”
Cuộc chia tay giữa Chu Du và Gia Cát Lượng đánh dấu sự kết thúc của một liên minh chiến lược quan trọng trong lịch sử Tam Quốc. Dù có những hoài nghi và ganh tỵ, họ vẫn cùng nhau tạo nên những chiến thắng vang dội và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Giang Đông.
Sự hợp tác giữa Chu Du và Gia Cát Lượng không chỉ là câu chuyện về những mưu kế và chiến lược, mà còn là bài học về lòng tin và sự đoàn kết. Dù chia tay trong sự hoài nghi, cả hai vẫn tiếp tục chiến đấu vì lý tưởng của mình, để lại một chương sử hào hùng trong lịch sử Tam Quốc.