Những cuộc phiêu lưu của các hiệp sĩ Shurima - Chương 3
Chương 3: Bí Mật Của Cuốn Sách
Khi nhóm hiệp sĩ quay trở lại thành phố Shurima, họ mang theo cuốn sách cổ trong tay. Họ nhanh chóng đưa cuốn sách đến phòng nghiên cứu của Rami, nơi có đầy đủ dụng cụ và sách vở để nghiên cứu các bí ẩn.
Rami: (Mở cuốn sách và lật qua các trang) “Cuốn sách này dường như chứa đựng nhiều bí thuật cổ xưa. Tôi cảm nhận được một năng lượng mạnh mẽ từ bên trong.”
Leona: (Ngồi cạnh và quan sát) “Có phải cuốn sách này có thể giúp chúng ta cứu vãn tình thế hiện tại của đế chế không?”
Rami: “Có thể. Nhưng để hiểu được tất cả các bí thuật trong đó, chúng ta cần phải dịch các văn bản cổ và tìm hiểu ý nghĩa của chúng.”
Azad: (Nhìn chăm chú vào cuốn sách) “Chúng ta không thể lãng phí thời gian. Nếu cuốn sách này thực sự chứa đựng những bí thuật cứu sống đế chế, chúng ta cần phải tìm hiểu ngay lập tức.”
Rami bắt đầu dịch các trang sách, và những bí ẩn dần được hé lộ. Họ phát hiện ra rằng cuốn sách không chỉ chứa đựng thông tin về các bí thuật cổ mà còn về một pharaoh hắc ám đã bị phong ấn hàng nghìn năm trước. Theo các văn bản, pharaoh này có thể quay trở lại và gây ra đại họa nếu không bị ngăn chặn.
Rami: (Dịch trang sách) “Có một lời tiên tri ở đây. Nó nói rằng pharaoh này sẽ quay trở lại nếu chúng ta không thực hiện một nghi lễ cổ xưa để duy trì phong ấn.”
Leona: “Vậy chúng ta cần làm gì để thực hiện nghi lễ này?”
Rami: “Chúng ta cần các thành phần hiếm có và phải thực hiện nghi lễ tại một ngôi đền cổ khác, nơi có năng lượng thần thánh để hỗ trợ.”
Azad: (Nhìn vào bản đồ) “Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng. Ngôi đền cổ đó nằm ở phía bắc, gần với các dãy núi. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc hành trình này.”
Leona: “Chúng ta đã đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng không gì có thể ngăn cản chúng ta khi đế chế đang gặp nguy.”
Rami: “Tôi sẽ chuẩn bị các dụng cụ cần thiết và nghiên cứu thêm về nghi lễ. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, vì chúng ta không biết những thử thách gì sẽ gặp phải trên đường.”
Nhóm hiệp sĩ chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo, biết rằng sứ mệnh này không chỉ là về việc bảo vệ một cuốn sách, mà còn là về việc ngăn chặn một mối đe dọa tiềm tàng có thể tiêu diệt toàn bộ đế chế Shurima.