Sự Xuất Hiện Của Yêu Quái - Chương 1
Chương 1: Dấu Hiệu Đầu Tiên
Wukong và Nhị Lan Thần đang trên con đường đi tìm kiếm cổ vật quyền năng. Cả hai đều biết rằng sức mạnh của cổ vật này có thể làm thay đổi cục diện của thế giới thần thoại, và không ai muốn rơi vào tay kẻ khác. Cuộc tranh đấu giữa hai người căng thẳng đến mức không ai chịu nhường bước.
Trong khi họ tiến gần hơn đến địa điểm của cổ vật, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, và một cơn gió lạnh thổi qua. Không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và hơi thở nặng nề của cả hai.
Nhị Lan Thần dừng lại, ánh mắt căng thẳng nhìn xung quanh. “Ngươi cảm nhận được không? Có điều gì đó không ổn.”
Wukong cũng dừng bước, đưa tay lên ngực như để cảm nhận rõ hơn. “Đúng, ta cũng cảm thấy. Một luồng khí lạnh kỳ lạ… Không giống với bất cứ thứ gì ta từng gặp.”
Những tiếng cười man rợ vang lên từ bốn phía, khiến cả hai giật mình cảnh giác. Wukong nắm chặt gậy Như Ý, đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối và cây cối.
“Tốt nhất là chúng ta nên cẩn trọng,” Nhị Lan Thần nói, giơ cao cây Thần Mâu để phát ra ánh sáng mờ, nhưng ánh sáng ấy không thể xua tan bóng tối đang vây quanh họ.
“Ngươi nghĩ rằng đây là một trong những thử thách của cổ vật?” Wukong hỏi, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn đầy quyết tâm.
“Có thể,” Nhị Lan Thần trả lời, ánh mắt không rời khỏi bóng tối. “Nhưng đây không phải là thử thách thông thường. Có thứ gì đó rất ác độc đang ẩn nấp.”
Ngay lúc đó, từ bóng tối, hàng loạt những bóng hình quái dị xuất hiện. Những yêu quái với hình dạng kinh dị, mắt đỏ rực và răng nanh sắc bén, từ từ tiến lại gần. Chúng di chuyển như những bóng ma, không có tiếng động, nhưng sự hiện diện của chúng tạo ra một áp lực vô hình khiến không khí như nặng nề hơn.
“Là yêu quái!” Wukong kêu lên, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. “Ta không nghĩ chúng lại xuất hiện nhiều đến thế này!”
“Chúng ta cần phải hợp tác, nếu không muốn bị chúng nuốt chửng,” Nhị Lan Thần nói, giọng nói mạnh mẽ hơn. “Ngươi có theo ta không?”
Wukong cười nhạt, mắt sáng rực như lửa. “Đừng nói nhảm. Ta luôn sẵn sàng cho bất cứ thứ gì.”
Cả hai cùng lao vào đám yêu quái, bắt đầu cuộc chiến sinh tử. Wukong sử dụng gậy Như Ý để đập tan những yêu quái đang lao tới, trong khi Nhị Lan Thần dùng Thần Mâu để chém đôi những kẻ thù ác độc. Nhưng số lượng yêu quái dường như không ngừng gia tăng.
“Mọi thứ đang trở nên tệ hơn,” Nhị Lan Thần nói giữa những đòn tấn công. “Chúng ta không thể giữ thế này mãi.”
Wukong gầm lên, đánh bay một đám yêu quái trước mặt. “Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chiến đấu hoặc chết!”
Cuộc chiến tiếp tục với cường độ cao hơn, cả Wukong và Nhị Lan Thần đều dồn hết sức lực để chống lại đám yêu quái không ngừng tấn công. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, cả hai đều nhận ra rằng đây chỉ mới là khởi đầu của những gì kinh hoàng hơn sẽ đến.