Tái Sinh Và Di Cư - Chương 1
Chương 1: Cuộc Chiến Sinh Tồn
Trong một khu rừng rậm rạp, tiếng chim hót hòa cùng tiếng lá xào xạc. Tuy nhiên, bầu không khí dần trở nên u ám khi Runo, một con bướm có khả năng biến đổi hình dạng, và Kiro, một con rùa thông minh, ngồi bên một tảng đá lớn, lo lắng nhìn về phía xa.
“Runo, cậu có thấy không? Thực vật đang héo dần, và bọn săn mồi ngày càng nhiều,” Kiro nói, giọng lo lắng.
Runo gật đầu, đôi cánh rực rỡ của nó lấp lánh trong ánh nắng. “Tôi đã thấy. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ không còn thức ăn.”
Kiro nhìn quanh, rồi khẽ nói: “Chúng ta không thể ở lại đây nữa. Nếu không di cư, chúng ta sẽ không có cơ hội sống sót.”
Runo thở dài. “Nhưng di cư đến đâu? Chúng ta có biết nơi nào an toàn hơn không?”
“Nghe nói về một thung lũng xanh tươi ở phía nam. Nghe nói nó có nguồn nước dồi dào và thực vật phong phú,” Kiro đề nghị.
“Có thể chúng ta nên thử,” Runo đáp, ánh mắt của nó dần sáng lên. “Nhưng chúng ta không thể đi một mình. Chúng ta cần tìm thêm bạn đồng hành.”
“Ý hay! Chúng ta có thể rủ thêm Kiki và Fira,” Kiro nói. “Họ có thể giúp đỡ trong hành trình này.”
Runo mỉm cười. “Đúng vậy! Tôi sẽ bay đi tìm Kiki. Cậu hãy tìm Fira nhé.”
“Thỏa thuận!” Kiro đáp, chuẩn bị di chuyển. “Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng.”
Runo bay vút lên không trung, đôi cánh lấp lánh trong ánh nắng. “Cố lên, Kiro! Hãy tìm Fira và chúng ta gặp nhau tại bìa rừng!”
“Chắc chắn rồi!” Kiro kêu lên và bắt đầu lăn về phía hồ nước gần đó.
Khi Runo bay ra khỏi khu rừng, nó không thể không cảm thấy lo lắng. Nhưng quyết tâm trong lòng nó càng lớn. “Đây là cơ hội duy nhất để sống sót,” nó tự nhủ.
Chuyến phiêu lưu mới đang chờ đợi họ.