Thần Prometheus Và Lửa Cho Nhân Loại - Chương 9
Chương 9: Hy Lạp và Tình Bạn Bất Tử
Trong khi Prometheus vẫn bị trói vào tảng đá, loài người tiếp tục phát triển nhờ vào ngọn lửa và hy vọng mà ông đã mang đến. Các thế hệ sau này đều biết ơn sự hy sinh của Prometheus và coi ông như một vị anh hùng vĩnh cửu.
Một ngày nọ, Heracles quyết định tìm đến Prometheus để trò chuyện và thăm hỏi ông. Dù Prometheus đã bị trói vào tảng đá, nhưng ông vẫn giữ được sự thông minh và lòng nhân ái của mình.
Heracles: “Prometheus, ông vẫn chịu đựng hình phạt này suốt bao năm qua. Tôi rất kính trọng lòng dũng cảm và sự hy sinh của ông.”
Prometheus: “Heracles, ta không hối hận về những gì ta đã làm. Loài người cần ngọn lửa để tiến bộ và hy vọng để vượt qua khó khăn. Ta vui lòng chịu đựng hình phạt này vì họ.”
Heracles: “Nhưng có cách nào để giảm bớt nỗi đau đớn cho ông không, Prometheus? Tôi muốn giúp ông một lần nữa.”
Prometheus nhìn Heracles với ánh mắt đầy lòng biết ơn.
Prometheus: “Heracles, lòng tốt của ngươi là một niềm an ủi lớn đối với ta. Nhưng hãy nhớ rằng, điều quan trọng nhất là loài người đã có thể tiến bộ và sống tốt hơn. Hãy giúp đỡ họ, đó là cách tốt nhất để giúp ta.”
Heracles gật đầu, quyết tâm tiếp tục giúp đỡ loài người. Ông quay trở về và bắt đầu thực hiện nhiều hành động dũng cảm để bảo vệ và hỗ trợ họ, tiếp tục di sản của Prometheus.
Trong khi đó, trên đỉnh Olympus, các vị thần cũng bắt đầu nhận ra giá trị của lòng nhân ái và sự hy sinh của Prometheus. Họ thấy rằng hình phạt vĩnh cửu này quá khắc nghiệt đối với một Titan đã làm rất nhiều cho loài người.
Một buổi tối, Hera và Athena đến gặp Zeus để thảo luận về việc giảm bớt hình phạt cho Prometheus.
Hera: “Zeus, ta nghĩ đã đến lúc xem xét lại hình phạt của Prometheus. Ông ấy đã chịu đựng đủ rồi.”
Athena: “Cha, Prometheus đã mang lại hy vọng và sự tiến bộ cho loài người. Hình phạt vĩnh cửu này quá tàn nhẫn. Hãy cho ông ấy một cơ hội để sống tự do.”
Zeus suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.
Zeus: “Các ngươi nói đúng. Prometheus đã chịu đựng quá nhiều. Ta sẽ giảm nhẹ hình phạt cho ông ấy.”
Với quyết định này, Zeus ra lệnh giải phóng Prometheus khỏi tảng đá, nhưng yêu cầu ông phải đeo một chiếc vòng sắt như một dấu hiệu của hình phạt trước đây. Chiếc vòng này sẽ nhắc nhở Prometheus và loài người về sự kiện đã xảy ra, nhưng không còn ngăn cản ông tự do di chuyển.
Prometheus, được giải thoát khỏi tảng đá, cảm thấy lòng biết ơn sâu sắc. Ông trở lại Olympus và được các vị thần chào đón với lòng kính trọng.
Prometheus: “Zeus, ta cảm ơn ngài vì đã giảm nhẹ hình phạt cho ta. Ta sẽ tiếp tục làm việc để giúp đỡ loài người và các vị thần.”
Zeus: “Prometheus, ta cũng cảm ơn ngươi vì lòng nhân ái và sự hy sinh của ngươi. Hãy sống và giúp đỡ loài người theo cách mà ngươi đã làm.”
Prometheus trở thành một biểu tượng của lòng nhân ái, sự hy sinh và tinh thần tiến bộ. Ông tiếp tục giúp đỡ loài người, truyền đạt kiến thức và hy vọng cho họ.
Loài người, nhờ ngọn lửa và hy vọng mà Prometheus đã mang đến, tiếp tục phát triển và tiến bộ. Họ không bao giờ quên lòng dũng cảm và sự hy sinh của ông, người anh hùng vĩnh cửu của họ.
Câu chuyện về Prometheus, Heracles và sự hy sinh vì loài người được kể lại qua nhiều thế hệ, như một lời nhắc nhở về giá trị của lòng nhân ái, sự dũng cảm và hy vọng.