Thần Thoại Về Các Vị Thần Shurima - Chương 2
Chương 2: Cuộc Chiến của Các Vị Thần
Cảnh 1: Vùng đất Shurima đang tận hưởng sự yên bình và thịnh vượng. Bỗng nhiên, bóng tối bắt đầu bao phủ vùng đất khi Zarath, vị thần bóng tối, xuất hiện từ những cơn bão mịt mù. Zarath, với vẻ mặt đầy thù hận, đứng trước Azir và các vị thần khác.
Zarath: (giọng nói âm u) “Azir! Các ngươi đã tạo ra một vùng đất tuyệt đẹp, nhưng ta không thể chịu đựng sự chiếm ưu thế của ánh sáng và sự hòa bình này. Ta sẽ biến Shurima thành nơi tăm tối, nơi mà bóng tối trị vì.”
Azir: (quay lại, ánh sáng từ cơ thể của ông phản chiếu qua bóng tối) “Zarath, ngươi không có quyền tàn phá những gì chúng ta đã xây dựng. Shurima là nơi của ánh sáng, của sự sống và hòa bình. Ngươi không thể thay đổi điều đó.”
Seraphina: (bước lên phía trước, tay giơ cao) “Những gì ngươi đang làm chỉ mang lại đau khổ. Chúng ta sẽ bảo vệ Shurima khỏi sự tàn phá của ngươi bằng tình yêu và sắc đẹp, bởi vì đó là sức mạnh chân chính.”
Nashram: (gầm lên) “Và tôi sẽ gọi mưa và bão để chống lại các kế hoạch của ngươi. Để nước và gió làm suy yếu sự tăm tối của ngươi.”
Cảnh 2: Zarath cười khẩy và vung tay, tạo ra những cơn bão đen và gió lạnh lẽo, đối đầu với sức mạnh của Nashram. Ánh sáng từ Azir chiếu rọi vào bóng tối, tạo ra những tia sáng chói lọi để chống lại sự u ám của Zarath.
Zarath: (quát lớn) “Các ngươi nghĩ rằng sức mạnh của ánh sáng và nước có thể cản trở được ta? Bóng tối của ta sẽ nuốt chửng mọi thứ!”
Azir: (nhìn chằm chằm vào Zarath) “Ánh sáng của ta không chỉ là sức mạnh, mà là hy vọng. Ngươi có thể tấn công chúng ta, nhưng ánh sáng và hy vọng sẽ luôn chiến thắng bóng tối.”
Seraphina: (vừa phát ra những ánh sáng dịu nhẹ vừa bảo vệ vùng đất) “Chúng ta không thể để ngươi chiến thắng. Đã đến lúc toàn bộ Shurima phải đứng lên chống lại sự tàn ác của ngươi.”
Cảnh 3: Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối tiếp tục diễn ra. Nashram tạo ra những cơn mưa mạnh mẽ, dập tắt các đám cháy và làm giảm sức mạnh của các cơn bão của Zarath. Seraphina tô điểm cho chiến trường bằng những hoa và cây cối mới, làm tăng sức mạnh và lòng dũng cảm của các sinh linh Shurima.
Azir: (kêu gọi các vị thần khác) “Chúng ta không thể để vùng đất này rơi vào tay Zarath. Hãy đoàn kết và chiến đấu vì Shurima!”
Nashram: (với một ánh sáng mạnh mẽ) “Chúng ta sẽ không lùi bước! Mưa của ta sẽ làm sạch mọi tăm tối!”
Seraphina: (hào hứng) “Và sắc đẹp của Shurima sẽ vượt qua mọi khó khăn! Hãy chiến đấu vì sự hòa bình và hạnh phúc của chúng ta!”
Cảnh 4: Cuộc chiến kéo dài nhưng nhờ sự đoàn kết và sức mạnh của các vị thần, Zarath dần bị đẩy lùi. Bóng tối bắt đầu tan biến, ánh sáng và sắc đẹp lại lên ngôi. Zarath, sau khi nhận thấy sự thất bại, lùi về phía sau, nhường lại Shurima cho ánh sáng và hòa bình.
Zarath: (rút lui, giọng nói đầy sự căm hận) “Ta sẽ không từ bỏ. Một ngày nào đó, bóng tối sẽ trở lại và chiếm lấy Shurima!”
Azir: (nhìn theo Zarath, nhưng sau đó quay lại với các vị thần khác) “Chúng ta đã thắng trận chiến này, nhưng chúng ta phải luôn cảnh giác. Sự hòa bình và ánh sáng của Shurima phải được gìn giữ mãi mãi.”
Seraphina: (với một nụ cười hiền hòa) “Chúng ta đã chứng minh rằng tình yêu và sắc đẹp có thể chiến thắng mọi sự tàn ác. Hãy tiếp tục bảo vệ và chăm sóc cho vùng đất này.”
Nashram: (gật đầu) “Và mưa của ta sẽ luôn là bùa hộ mệnh cho Shurima, bảo vệ vùng đất này khỏi mọi mối đe dọa.”
Cảnh 5: Các vị thần đứng cùng nhau trên đỉnh Sunspire, nhìn về phía Shurima đang hồi sinh sau cuộc chiến. Ánh sáng của Azir chiếu sáng khắp nơi, mang lại sự hòa bình và thịnh vượng cho vùng đất.
Azir: (nói với sự tự hào) “Chúng ta đã làm được. Shurima sẽ luôn là nơi của ánh sáng và sự hòa bình.”
Seraphina: “Và chúng ta sẽ luôn bảo vệ nó. Đây là sứ mệnh của chúng ta.”
Nashram: “Và cùng nhau, chúng ta sẽ giữ cho Shurima mãi mãi tươi đẹp và mạnh mẽ.”
Tất cả các vị thần cùng nhau hướng mắt về phía vùng đất, cảm nhận sự yên bình và thịnh vượng đã trở lại.
Chương 2 kết thúc với cảm giác hòa bình và đoàn kết, các vị thần đã vượt qua thử thách và bảo vệ Shurima khỏi sự tàn phá.