Thần Y Tây Y Ở Đông Y - Chương 6
Chương 6: Cứu Hoàng Hậu
Với sự chấp nhận và hợp tác của các thầy thuốc trong làng, John tiếp tục công việc của mình, học hỏi và kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền. Một ngày nọ, khi John và Lão Sư Tử đang nghiên cứu một số loại thảo dược mới, một sứ giả từ triều đình đến làng với vẻ mặt lo lắng.
“Sứ giả của Hoàng đế đến!” Trưởng làng thông báo, và tất cả mọi người nhanh chóng tụ họp lại.
Sứ giả tiến lên phía trước, cúi đầu chào và nói: “Hoàng hậu đang bị bệnh nặng. Triều đình đã nghe về tài năng của John và Lão Sư Tử trong việc kết hợp y học hiện đại và cổ truyền. Hoàng đế yêu cầu các ngài đến cung điện ngay lập tức để cứu chữa cho Hoàng hậu.”
John và Lão Sư Tử nhìn nhau, biết rằng đây là một thử thách lớn. Họ chuẩn bị những gì cần thiết và theo sứ giả đến cung điện.
Khi đến cung điện, họ được dẫn vào phòng của Hoàng hậu. Bà đang nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao, thở khó nhọc. Hoàng đế và các quan đại thần đứng xung quanh, lo lắng chờ đợi.
“Xin hãy cứu Hoàng hậu,” Hoàng đế nói, giọng đầy lo âu. “Bà ấy đã bị bệnh suốt một tuần và không có dấu hiệu hồi phục.”
John và Lão Sư Tử tiến lại gần Hoàng hậu, bắt đầu kiểm tra tình trạng của bà. Họ phát hiện rằng Hoàng hậu bị viêm phổi nặng, một căn bệnh nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.
“Chúng ta cần phải hành động ngay,” John nói. “Tôi sẽ sử dụng một số loại thuốc kháng sinh hiện đại mà tôi có, kết hợp với các phương pháp cổ truyền để tăng cường sức đề kháng và giảm viêm.”
Lão Sư Tử đồng ý và bắt đầu chuẩn bị các loại thảo dược. John lấy ra một lọ thuốc kháng sinh mà anh đã mang theo, giải thích cho Hoàng đế và các quan đại thần về cách thức hoạt động của nó. “Thuốc này sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể Hoàng hậu,” anh nói.
Họ cùng nhau làm việc không ngừng nghỉ, John tiêm thuốc kháng sinh cho Hoàng hậu, trong khi Lão Sư Tử sử dụng các loại thảo dược để tạo ra một loại trà đặc biệt giúp tăng cường sức đề kháng. Họ cũng thực hiện châm cứu để giảm đau và giúp Hoàng hậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Qua từng giờ, tình trạng của Hoàng hậu bắt đầu cải thiện. Bà thở dễ dàng hơn và sốt giảm dần. Hoàng đế và các quan đại thần không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng.
“Sự kết hợp giữa y học hiện đại và cổ truyền thực sự hiệu quả,” Hoàng đế nói. “Các ngài đã cứu sống Hoàng hậu. Triều đình vô cùng biết ơn.”
John và Lão Sư Tử cúi đầu khiêm tốn. “Chúng tôi rất vui vì có thể giúp đỡ,” John nói. “Sự kết hợp này không chỉ mang lại lợi ích cho Hoàng hậu mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho y học.”
Hoàng đế quyết định tổ chức một buổi lễ vinh danh John và Lão Sư Tử. Trước sự chứng kiến của triều đình và dân chúng, Hoàng đế trao tặng danh hiệu Thần Y cho cả hai, công nhận sự cống hiến và tài năng của họ.
“Chúng ta hãy tiếp tục hợp tác và học hỏi lẫn nhau,” Hoàng đế nói. “Sự kết hợp này không chỉ cứu sống Hoàng hậu mà còn mang lại hy vọng cho nhiều người khác.”
John cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm vui và tự hào. Anh biết rằng mình đã thực sự làm được điều gì đó có ý nghĩa. Nhưng anh cũng nhận ra rằng cuộc hành trình của mình còn dài, và anh sẽ tiếp tục học hỏi và cống hiến, dù ở bất kỳ thời đại nào. Lời thoại
Sứ giả: “Hoàng hậu đang bị bệnh nặng. Triều đình đã nghe về tài năng của John và Lão Sư Tử trong việc kết hợp y học hiện đại và cổ truyền. Hoàng đế yêu cầu các ngài đến cung điện ngay lập tức để cứu chữa cho Hoàng hậu.”
Hoàng đế: “Xin hãy cứu Hoàng hậu. Bà ấy đã bị bệnh suốt một tuần và không có dấu hiệu hồi phục.”
John Carter: “Chúng ta cần phải hành động ngay. Tôi sẽ sử dụng một số loại thuốc kháng sinh hiện đại mà tôi có, kết hợp với các phương pháp cổ truyền để tăng cường sức đề kháng và giảm viêm.”
John Carter: “Thuốc này sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể Hoàng hậu.”
Hoàng đế: “Sự kết hợp giữa y học hiện đại và cổ truyền thực sự hiệu quả. Các ngài đã cứu sống Hoàng hậu. Triều đình vô cùng biết ơn.”
John Carter: “Chúng tôi rất vui vì có thể giúp đỡ. Sự kết hợp này không chỉ mang lại lợi ích cho Hoàng hậu mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho y học.”
Hoàng đế: “Chúng ta hãy tiếp tục hợp tác và học hỏi lẫn nhau. Sự kết hợp này không chỉ cứu sống Hoàng hậu mà còn mang lại hy vọng cho nhiều người khác.”