Thay Đổi Mô Hình Di Truyền - Chương 3
Chương 3: Sự Phản Đối và Hệ Lụy
Khi các thử nghiệm tiến triển, nhóm nghiên cứu nhận thấy những thành công không chỉ đến từ kết quả, mà còn từ sự chú ý mà họ thu hút. Một buổi họp báo đã được tổ chức để công bố những phát hiện ban đầu.
Lê Minh: (trước ống kính) “Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng các loài động vật đã tái sinh có khả năng thích ứng với môi trường hiện tại, cho phép chúng phát triển những đặc điểm mới.”
Một nhà báo trong đám đông đưa tay lên.
Nhà báo: “Nhưng ông có nghĩ rằng việc tái sinh các loài đã tuyệt chủng có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước? Chúng ta không thể để quá khứ lặp lại, phải không?”
Hồng: (nhìn Lê Minh) “Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp an toàn. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ mọi biến đổi trong các loài mới.”
Sau buổi họp, làn sóng chỉ trích bắt đầu lan rộng. Các tổ chức bảo vệ động vật lên tiếng mạnh mẽ phản đối, lo ngại về việc tạo ra những loài mới có thể gây ra tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.
Nguyễn: “Cảm giác như chúng ta đang bị tấn công từ mọi phía. Họ không hiểu rằng chúng ta chỉ đang nghiên cứu để phục vụ cho khoa học.”
Lê Minh: “Nhưng họ cũng có lý của họ. Chúng ta cần lắng nghe ý kiến của họ và tìm cách giải quyết những lo ngại này.”
Hồng thở dài.
Hồng: “Tôi nghĩ chúng ta cần tổ chức một buổi hội thảo để thảo luận với các nhà bảo vệ môi trường. Họ cần thấy rằng chúng ta không phải là những kẻ điên cuồng muốn tạo ra một con quái vật.”
Lê Minh gật đầu, cảm thấy áp lực ngày càng tăng.
Lê Minh: “Đúng vậy. Chúng ta cần minh bạch về công việc của mình và cùng nhau tìm ra hướng đi đúng đắn. Nếu không, chúng ta có thể khiến mọi người hiểu lầm và phản đối mạnh mẽ.”
Một tuần sau, hội thảo diễn ra. Các nhà bảo vệ môi trường, nhà nghiên cứu, và đại diện của truyền thông tham gia. Tại đây, Lê Minh trình bày kết quả nghiên cứu của mình một cách rõ ràng.
Lê Minh: “Chúng tôi tin rằng việc tái sinh các loài không chỉ mang lại cơ hội phục hồi những loài đã mất mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tiến hóa. Nhưng chúng tôi cũng cần sự hỗ trợ và ý kiến từ cộng đồng.”
Một đại diện từ tổ chức bảo vệ động vật lên tiếng.
Đại diện: “Chúng tôi không phản đối nghiên cứu, nhưng điều này cần được thực hiện một cách cẩn thận. Việc tạo ra những loài mới có thể dẫn đến những hệ lụy không thể lường trước cho hệ sinh thái hiện tại.”
Nguyễn: “Chúng tôi hoàn toàn hiểu điều đó và cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn.”
Kết thúc hội thảo, Lê Minh cảm thấy một phần áp lực đã được giảm bớt. Nhưng anh biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn.
Lê Minh: (trong cuộc trò chuyện riêng với Hồng) “Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực để chứng minh rằng nghiên cứu của mình không phải là một mối đe dọa, mà là một cơ hội. Chỉ có vậy, chúng ta mới có thể tiến xa hơn.”
Hồng gật đầu, ánh mắt quyết tâm.
Hồng: “Chúng ta sẽ không dừng lại. Đây là một hành trình quan trọng không chỉ cho chúng ta mà cho cả thế giới.”
Và như vậy, với tâm trí tràn đầy lo lắng nhưng cũng đầy hy vọng, nhóm nghiên cứu chuẩn bị bước vào một chương mới trong hành trình đầy thách thức của họ.