Thử Thách Tại Đại Mạc - Chương 2
Chương 2: Nguy Cơ Đầu Tiên
Sau khi cơn bão cát qua đi, Tôn Ngộ Không tiếp tục hành trình trong cái nóng oi ả của sa mạc. Những đụn cát nhấp nhô như sóng biển, và anh cố gắng tìm đường đi.
Ngộ Không: “Mình phải tìm một nơi nghỉ chân. Đường đi thật xa xôi…”
Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng động lạ từ phía xa. Ngộ Không tiến lại gần và thấy một nhóm yêu quái đang vây quanh một con lạc đà.
Yêu quái 1: “Hãy bắt nó! Chúng ta sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn!”
Yêu quái 2: “Đừng để nó chạy thoát! Nó sẽ giúp chúng ta làm đầy bụng!”
Ngộ Không nhìn thấy tình cảnh nguy cấp của con lạc đà.
Ngộ Không: “Này, các ngươi! Đừng làm hại con vật đó!”
Bọn yêu quái quay lại, bất ngờ khi thấy Ngộ Không.
Yêu quái 1: “Kẻ nào dám can thiệp vào chuyện của chúng ta?”
Ngộ Không: “Ta là Tôn Ngộ Không! Nếu các ngươi không thả nó ra, ta sẽ cho các ngươi biết tay!”
Bọn yêu quái cười lớn, xem thường sự đe dọa của Ngộ Không.
Yêu quái 2: “Một con khỉ nhỏ như ngươi thì có thể làm gì chứ?”
Ngộ Không, không hề nao núng, rút gậy Như Ý ra.
Ngộ Không: “Hãy xem sức mạnh của ta!”
Một cuộc chiến diễn ra. Ngộ Không nhảy lên, đánh mạnh gậy vào bọn yêu quái. Chỉ trong giây lát, chúng đã bị hạ gục.
Yêu quái 1 (đau đớn): “Không! Chúng ta không thể thua một con khỉ!”
Sau khi tiêu diệt bọn yêu quái, Ngộ Không quay sang con lạc đà.
Ngộ Không: “Ngươi có sao không? Đừng lo, giờ thì an toàn rồi!”
Con lạc đà gật đầu, cảm kích.
Lạc đà: “Cảm ơn ngươi, Tôn Ngộ Không! Ta đã sợ hãi khi bọn yêu quái bắt nạt mình.”
Ngộ Không giúp lạc đà đứng dậy.
Ngộ Không: “Ngươi nên cẩn thận hơn! Cùng ta đi, ta sẽ bảo vệ ngươi!”
Lạc đà dẫn Ngộ Không đến một nguồn nước mát lạnh, nơi anh có thể nghỉ ngơi.
Ngộ Không: “Thật tuyệt vời! Sau những gì vừa xảy ra, ta cần phải nạp lại sức!”
Trong lúc nghỉ ngơi, Ngộ Không cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, khiến anh cảm thấy có điều gì không ổn.
Ngộ Không (nói với lạc đà): “Ngươi có cảm thấy điều gì lạ không? Dường như có một thế lực đen tối đang quan sát chúng ta.”
Lạc đà: “Ta cũng có cảm giác đó, nhưng không biết đó là gì.”
Ngộ Không quyết tâm.
Ngộ Không: “Dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không bỏ cuộc. Ta sẽ khám phá bí ẩn này!”
Với sự quyết tâm trong lòng, Ngộ Không tiếp tục hành trình, chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo tại Đại Mạc.