Tình Bạn Bất Ngờ - Chương 2
Chương 2: Khám Phá Thế Giới Mới
Những ngày tiếp theo, An không ngừng háo hức chờ đợi để trở lại hang động gặp Momo. Mỗi lần đến, cậu đều mang theo một ít quả hạch và những loại trái cây mình tìm thấy trong rừng.
“Chào Momo!” An gọi, bước vào hang với nụ cười rạng rỡ. “Hôm nay mình mang cho bạn món ngon!”
Momo quay lại, mắt sáng lên khi thấy thức ăn. An lấy ra một quả hạch, đưa cho Momo.
“Ăn thử đi! Mình đã tìm thấy nó ở bờ suối,” An nói. Momo vui vẻ nhận lấy, và An cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy bạn mình thưởng thức món ăn.
“Chúng ta hãy khám phá rừng cùng nhau nhé!” An đề nghị, mắt sáng lấp lánh. “Mình muốn chỉ cho bạn tất cả những điều thú vị ở đây!”
Momo khịt mũi đồng ý. An dẫn đường, chỉ cho Momo những cây cổ thụ cao vút và những dòng suối trong veo. Cả hai cùng chạy nhảy, khám phá những vùng đất mới. Momo đi theo sát An, đôi lúc còn nghịch ngợm đùa giỡn với những chiếc lá.
“Momo, nhìn kìa!” An chỉ tay về phía một bầy bướm đang bay lượn. “Chúng thật đẹp! Bạn có thấy không?”
Momo nhìn lên, và trong khoảnh khắc, An cảm nhận được sự ngạc nhiên của bạn mình. Cậu thấy một niềm vui trong mắt Momo, như thể nó cũng đang khám phá thế giới lần đầu tiên.
“Chúng ta sẽ tạo nên một nơi trú ẩn cho nhau!” An nói. “Mình sẽ dùng những cành cây và lá để làm một cái lều nhỏ. Momo có thể bảo vệ mình trong khi mình ngủ.”
Momo cúi đầu xuống, như thể nó đang giúp An tìm kiếm những cành cây tốt nhất. Cậu bé cười khúc khích.
“Bạn to lớn như vậy, nhưng lại rất dễ thương!” An nói đùa.
Khi họ đã xây xong cái lều, An ngồi xuống bên trong, mỉm cười nhìn ra ngoài. “Đây sẽ là căn cứ của chúng ta! Từ giờ, chúng ta sẽ là một đội!”
Momo ngồi bên ngoài lều, đôi mắt tràn đầy sự trung thành và bảo vệ. An biết rằng, bất kể điều gì xảy ra, Momo sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
“Chúng ta hãy khám phá thêm nhé!” An nói, nhảy ra khỏi lều. “Mình muốn biết thêm nhiều điều về bạn!”
Momo đứng dậy, và cùng nhau, họ bắt đầu hành trình mới, không chỉ khám phá thiên nhiên mà còn xây dựng một tình bạn mà cả hai sẽ không bao giờ quên.