Tình Yêu Học Đường - Chương 1
Chương 1: Gặp Gỡ Bất Ngờ
Một buổi sáng đầu tuần, ánh nắng len lỏi qua những tán lá xanh của cây phượng già ở góc sân trường. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vừa vang lên, học sinh lớp 11A2 đã tề tựu đầy đủ, sẵn sàng cho một ngày học mới. Trong khi mọi người còn đang cười đùa, Thanh, một cậu học sinh ít nói và trầm tính, lặng lẽ ngồi ở góc lớp, như thường lệ, đắm mình vào cuốn sách trên tay.
Cửa lớp bất ngờ mở ra, cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng với một cô bạn mới. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa, kể cả Thanh cũng không khỏi tò mò mà ngước nhìn lên.
“Cả lớp, hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến,” cô giáo mỉm cười giới thiệu. “Đây là Linh, từ hôm nay sẽ học chung với các em. Linh, em giới thiệu một chút về mình đi.”
Linh khẽ cười, giọng nói của cô dịu dàng, “Chào mọi người, mình là Linh, vừa chuyển đến từ trường khác. Mong được mọi người giúp đỡ!”
Cả lớp xì xào vài tiếng, ai cũng ấn tượng bởi vẻ ngoài dễ thương của Linh. Sau khi cô giáo sắp xếp chỗ ngồi cho Linh, không ngờ, Linh lại được xếp ngồi ngay cạnh Thanh. Cậu hơi giật mình khi Linh ngồi xuống, nhưng nhanh chóng cố gắng giữ bình tĩnh.
“Chào cậu,” Linh quay sang mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn Thanh. “Mình là Linh, còn cậu?”
Thanh khẽ gật đầu, giọng nói hơi ngượng ngùng, “Mình là Thanh… Chào mừng cậu đến lớp.”
Linh cười khúc khích, “Cảm ơn cậu! Mình hy vọng sẽ nhanh chóng làm quen với mọi người. Cậu thường ngồi một mình đọc sách à?”
Thanh thoáng đỏ mặt, cậu cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay, “Ừm… Mình thích đọc sách, nó giúp mình tập trung hơn.”
Linh nghiêng đầu tò mò, “Cậu đang đọc gì thế? Có thể cho mình xem không?”
Thanh hơi lúng túng, nhưng rồi cậu đưa cuốn sách cho Linh, “Đây là một cuốn sách về khoa học. Mình rất thích những chủ đề liên quan đến vũ trụ và công nghệ.”
Linh nhìn lướt qua, mỉm cười, “Nghe thú vị đấy! Mình thì thích văn học và nghệ thuật hơn, nhưng có lẽ mình sẽ thử đọc cái này xem sao.”
Thanh ngạc nhiên, không ngờ Linh lại quan tâm đến sở thích của cậu, “Nếu cậu muốn, mình có thể giới thiệu vài cuốn khác nữa. Có rất nhiều điều thú vị trong đó.”
Linh gật đầu, ánh mắt cô sáng lên, “Vậy thì tốt quá! Mình rất vui vì có thể học hỏi thêm từ cậu.”
Buổi học bắt đầu, nhưng Thanh không thể ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi. Cảm giác tim cậu đập nhanh hơn bình thường, và từ lúc nào không hay, ánh mắt cậu liên tục dõi theo Linh. Cô bạn mới với nụ cười tươi tắn đã để lại trong lòng Thanh một ấn tượng khó quên. Và cậu tự hỏi liệu điều này có phải là khởi đầu của một mối quan hệ đặc biệt nào đó không.
Những buổi học tiếp theo, Thanh và Linh dần dần trở nên thân thiết hơn. Họ thường xuyên trao đổi về bài học, sở thích và cả những câu chuyện đời thường. Mỗi lần ở cạnh Linh, Thanh cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ kỳ, và cậu biết rằng cuộc sống học đường của mình đã thực sự thay đổi kể từ ngày Linh bước vào lớp.