Tôn Ngộ Không Đối Đầu Với Một Yêu Quái Có Khả Năng Biến Hình - Chương 2
Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên
Sau khi nghe Tôn Ngộ Không kể về trận chiến với yêu quái biến hình, Đường Tăng, Trư Bát Giới và Sa Tăng quyết định cùng anh tìm cách đối phó với kẻ thù nguy hiểm này. Họ quyết định đi sâu vào rừng để tìm kiếm thêm thông tin về yêu quái và cách phá giải bùa chú của nó.
Ngày hôm sau, đoàn khởi hành từ sáng sớm, băng qua những cánh rừng rậm rạp. Ngộ Không dẫn đầu, đôi mắt sắc bén của anh quan sát kỹ lưỡng từng ngóc ngách. Đột nhiên, anh ra hiệu dừng lại.
Tôn Ngộ Không: “Các ngươi nhìn kìa, có dấu vết của yêu quái.”
Trên mặt đất, những dấu chân khổng lồ in sâu vào bùn đất, hướng về một khu vực rừng rậm rạp hơn. Cả đoàn cẩn thận theo dấu vết, không ai nói lời nào, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc dưới chân.
Khi đến một khu vực trống trải giữa rừng, họ thấy một hang động lớn, miệng hang tỏa ra khí lạnh. Ngộ Không cảm nhận được sự hiện diện của yêu quái bên trong.
Sa Tăng: “Chúng ta nên làm gì đây, đại sư huynh?”
Tôn Ngộ Không: “Ta sẽ vào trong trước, các ngươi ở lại đây. Nếu có gì xảy ra, hãy bảo vệ sư phụ.”
Ngộ Không nhẹ nhàng tiến vào hang động, bóng tối bao phủ xung quanh. Anh đi sâu vào trong, đôi mắt quen dần với bóng tối, phát hiện ra một không gian rộng lớn, đầy rẫy những vật phẩm kỳ lạ. Giữa hang động, yêu quái đang ngồi, biến hình thành một con rắn khổng lồ, mắt nó sáng rực trong bóng tối.
Yêu quái: (cười khẩy) “Ngộ Không, ngươi đến thật đúng lúc. Ta đang chờ ngươi.”
Tôn Ngộ Không: “Yêu quái, hôm nay ngươi sẽ không thoát được nữa!”
Ngộ Không nhảy lên, tấn công yêu quái với cây gậy Như Ý. Yêu quái nhanh chóng biến hình thành một con rồng, phun lửa về phía Ngộ Không. Anh né tránh một cách nhanh nhẹn và phản công mạnh mẽ, làm cho yêu quái phải lui lại.
Cuộc chiến diễn ra ác liệt, âm thanh của đòn đánh và tiếng gầm rú vang dội khắp hang động. Bên ngoài, Đường Tăng, Trư Bát Giới và Sa Tăng lo lắng chờ đợi.
Trư Bát Giới: “Đại sư huynh có làm được không đây? Yêu quái này mạnh quá.”
Sa Tăng: “Chúng ta phải tin tưởng Ngộ Không. Anh ấy chưa từng thua kẻ nào.”
Trong hang, Ngộ Không và yêu quái tiếp tục cuộc chiến không khoan nhượng. Yêu quái biến hình liên tục, từ rồng lửa, hổ trắng đến đại bàng, nhưng Ngộ Không luôn tìm ra cách đối phó.
Tôn Ngộ Không: “Ngươi biến hình cũng không thể thoát khỏi ta!”
Ngộ Không sử dụng phép thuật biến hình của mình, biến thành một con đại bàng khổng lồ, lao vào tấn công yêu quái. Yêu quái biến trở lại hình dạng ban đầu, hét lên vì đau đớn khi bị đánh bại.
Yêu quái: “Ngộ Không, ngươi thắng lần này, nhưng ta sẽ trở lại!”
Yêu quái biến mất vào không khí, để lại một lời đe dọa đáng sợ. Ngộ Không quay lại bên ngoài hang động, gặp lại Đường Tăng và các đồng đội.
Tôn Ngộ Không: “Ta đã đánh bại yêu quái, nhưng nó vẫn thoát được. Chúng ta phải tìm cách phá giải bùa chú của nó để đánh bại hoàn toàn.”
Đường Tăng: “Ngộ Không, ngươi làm tốt lắm. Chúng ta cần tìm hiểu thêm về bùa chú này. Có lẽ trong làng có người biết cách phá giải.”
Trư Bát Giới: “Đúng, chúng ta nên quay lại làng và hỏi thêm thông tin.”
Cả đoàn quay trở lại làng, quyết tâm tìm ra cách phá giải bùa chú và đối phó với yêu quái biến hình. Họ biết rằng cuộc chiến này còn dài và gian nan, nhưng với lòng quyết tâm và sự thông minh, họ sẽ vượt qua tất cả thử thách.