Tôn Ngộ Không Đối Đầu Với Một Yêu Quái Có Khả Năng Biến Hình - Chương 7
Chương 7: Sự Phản Kích của Yêu Quái
Dù đã đánh bại yêu quái biến hình, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng biết rằng hành trình còn rất dài và nhiều nguy hiểm đang chờ đón. Sau khi nghỉ ngơi, cả đoàn lại tiếp tục lên đường, quyết tâm hoàn thành sứ mệnh thỉnh kinh.
Một buổi chiều nọ, khi họ đang đi qua một khu rừng rậm, bầu trời bỗng dưng u ám, gió lạnh thổi ào ạt. Ngộ Không cảm nhận được sự hiện diện của yêu quái.
Tôn Ngộ Không: “Các ngươi có cảm thấy gì không? Có gì đó không ổn. Hãy cảnh giác!”
Trư Bát Giới: “Lại là yêu quái nữa sao? Ta chỉ mong được nghỉ ngơi yên bình thôi.”
Sa Tăng: “Đừng lo, chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn rồi. Hãy cùng nhau đối phó.”
Đột nhiên, từ trên cao, một con phượng hoàng lửa khổng lồ lao xuống, lửa cháy rực rỡ. Đó chính là yêu quái biến hình, lần này nó trở lại với sức mạnh lớn hơn và quyết tâm tiêu diệt cả đoàn.
Yêu quái: “Ngộ Không! Các ngươi nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi ta sao? Lần này ta sẽ tiêu diệt tất cả!”
Ngộ Không ngay lập tức nhảy lên, vung gậy Như Ý tấn công. Cuộc chiến diễn ra ác liệt giữa trời đất. Ngộ Không liên tục tránh những đợt lửa từ phượng hoàng và tung đòn phản công mạnh mẽ.
Tôn Ngộ Không: “Yêu quái! Ngươi không bao giờ thắng được chúng ta!”
Yêu quái biến hình thành một con rắn khổng lồ, quấn chặt lấy Ngộ Không. Lực ép của con rắn khiến Ngộ Không gặp khó khăn.
Yêu quái: “Ngộ Không, ngươi không thể thoát khỏi ta lần này!”
Trong giây phút nguy cấp, Trư Bát Giới và Sa Tăng nhảy vào giúp đỡ. Bát Giới sử dụng cây đinh ba của mình để tấn công con rắn, trong khi Sa Tăng dùng trượng bảo vệ Đường Tăng và cùng Ngộ Không chống trả.
Trư Bát Giới: “Ngộ Không, chúng ta sẽ không để ngươi chiến đấu một mình!”
Sa Tăng: “Hãy kiên nhẫn, chúng ta sẽ đánh bại nó!”
Nhờ sự phối hợp của cả đoàn, Ngộ Không dần thoát khỏi vòng quấn của con rắn. Anh biến hình thành một con đại bàng khổng lồ, lao vào tấn công yêu quái.
Tôn Ngộ Không: “Ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả những gì ngươi đã gây ra!”
Yêu quái biến trở lại thành hình dạng ban đầu, yếu ớt và không còn sức mạnh biến hình. Ngộ Không không bỏ lỡ cơ hội, tung đòn cuối cùng đánh bại yêu quái hoàn toàn.
Yêu quái: (yếu ớt) “Không… không thể nào…!”
Yêu quái tan biến trong làn khói đen, để lại không gian yên bình trở lại. Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm, biết rằng họ đã vượt qua một thử thách lớn.
Đường Tăng: “Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng, các ngươi làm rất tốt. Chúng ta đã đánh bại được yêu quái.”
Trư Bát Giới: “Cuối cùng thì cũng xong. Ta đói quá, chúng ta nên nghỉ ngơi và ăn uống.”
Sa Tăng: “Đúng vậy, hãy nghỉ ngơi để lấy lại sức.”
Cả đoàn tìm một chỗ an toàn bên bờ suối để nghỉ ngơi và ăn uống. Họ biết rằng còn nhiều thử thách đang chờ đợi phía trước, nhưng với lòng quyết tâm và tình đồng đội, họ sẽ vượt qua tất cả để hoàn thành sứ mệnh thỉnh kinh.
Khi màn đêm buông xuống, cả đoàn ngồi quây quần bên bếp lửa, kể lại những trận chiến đã qua và lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Ngộ Không, với lòng quyết tâm và sự bảo vệ của các đồng đội, biết rằng họ sẽ vượt qua mọi trở ngại để đến đích cuối cùng.