Trư Bát Giới Đấu Hoả Yêu - Chương 3
Chương 3: Đối Mặt Với Yêu Quái
Khi màn đêm buông xuống, Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không và Sa Tăng chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tiến vào khu rừng. Họ mang theo những thùng nước lớn và dẫn theo những người dân làng có kinh nghiệm với đường rừng. Đường Tăng đứng ở rìa khu rừng, cầu nguyện cho sự an toàn của các đệ tử.
“Tất cả đã sẵn sàng chưa?” Tôn Ngộ Không hỏi, ánh mắt kiên định nhìn vào khu rừng đen tối trước mặt.
“Đã sẵn sàng!” Trư Bát Giới và Sa Tăng đồng thanh đáp.
“Chúng ta hãy cẩn thận và luôn đoàn kết. Đối thủ của chúng ta không hề dễ dàng,” Tôn Ngộ Không nhắc nhở.
Họ bước vào khu rừng, theo dấu con suối nhỏ. Mỗi bước đi đều cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn hiện trong bóng tối. Không khí ngày càng nóng lên, báo hiệu sự hiện diện của yêu quái.
“Ngộ Không, huynh có nghe thấy gì không?” Trư Bát Giới thì thầm.
Tôn Ngộ Không lắng tai nghe, “Có tiếng động lạ. Có vẻ như yêu quái đang ở gần đây. Hãy chuẩn bị.”
Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, và từ bóng tối, một yêu quái khổng lồ xuất hiện. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào họ, đầy căm hận và hung bạo. Ngọn lửa bùng cháy từ bàn tay yêu quái, khiến cây cối xung quanh bắt đầu cháy rụi.
“Ngươi là ai? Tại sao dám xâm nhập vào lãnh thổ của ta?” yêu quái gầm lên, giọng nói đầy đe dọa.
“Ta là Trư Bát Giới, cùng các huynh đệ của mình đến để tiêu diệt ngươi, yêu quái!” Trư Bát Giới đáp lại, không chút sợ hãi.
Yêu quái cười lớn, “Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta sao? Ta sẽ thiêu rụi các ngươi như những kẻ trước!”
Ngọn lửa từ tay yêu quái bùng lên, nhưng Tôn Ngộ Không nhanh chóng sử dụng gậy Như Ý để chắn lại. “Bát Giới, Sa Tăng, hành động ngay!”
Trư Bát Giới và Sa Tăng nhanh chóng sử dụng những thùng nước lớn, dội vào ngọn lửa. Mặc dù lửa rất mạnh, nước từ thùng làm ngọn lửa yếu dần. Yêu quái tức giận, tăng cường sức mạnh, khiến lửa bùng cháy mạnh hơn.
“Chúng ta cần nhiều nước hơn! Dẫn nước từ con sông vào ngay!” Tôn Ngộ Không hét lên.
Từ xa, những người dân làng đã bắt đầu dẫn nước từ con sông lớn vào. Nước ào ào chảy vào khu rừng, dần dập tắt những ngọn lửa hung hãn. Yêu quái bắt đầu yếu dần, nhưng vẫn cố gắng chống trả.
Trư Bát Giới lao vào, sử dụng cây đinh ba của mình để tấn công. Yêu quái né tránh và phản công bằng những ngọn lửa yếu ớt. Sa Tăng từ phía sau, dùng nước để hỗ trợ Trư Bát Giới.
Cuộc chiến trở nên căng thẳng, từng phút từng giây trôi qua. Trư Bát Giới và Sa Tăng không ngừng tấn công, trong khi Tôn Ngộ Không sử dụng mọi khả năng để bảo vệ họ khỏi ngọn lửa.
Cuối cùng, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, yêu quái bị dập tắt ngọn lửa và gục ngã. Nó rít lên trong đau đớn, rồi tan biến thành tro bụi.
“Dân làng sẽ không còn phải lo sợ nữa,” Trư Bát Giới nói, thở hổn hển nhưng ánh mắt sáng ngời niềm vui.
“Đúng vậy, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ,” Sa Tăng nói thêm.
Tôn Ngộ Không cười nhẹ, “Các huynh đệ, chúng ta đã làm được.”
Họ quay trở lại làng, mang theo tin vui. Người dân chào đón họ với sự hoan hỷ và biết ơn vô cùng. Một lần nữa, Trư Bát Giới và các huynh đệ của mình đã bảo vệ dân làng khỏi hiểm họa, khẳng định lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết.