Yone - Người Anh Bị Nguyền Rủa - Chương 1
Chương 1: Sự Trở Lại Từ Cõi Chết
Yone mở mắt ra trong một không gian lạ lẫm. Không còn ánh sáng mặt trời, không có bầu trời xanh hay những cơn gió mát lạnh của vùng Ionia mà anh từng biết. Thay vào đó, một không gian mờ ảo, lấp đầy bởi những đám sương mù đen đặc, bao phủ xung quanh anh. Tất cả đều không thực, như thể anh đang tồn tại ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Anh cố gắng nhớ lại mọi thứ, nhưng chỉ còn là những mảnh ký ức mơ hồ, rời rạc.
Cảm giác đầu tiên mà Yone nhận ra là sự thay đổi trong cơ thể mình. Không còn cảm giác của một con người. Cơ thể anh không hoàn toàn là của riêng mình nữa. Anh chạm tay lên mặt, cảm nhận được bề mặt lạnh cứng của một chiếc mặt nạ ghê rợn. Từ chiếc mặt nạ đó, một luồng hắc ám lan tỏa, khiến Yone rùng mình. Anh lướt tay qua chiếc mặt nạ, những ngón tay run rẩy.
“Đây là… gì?” Yone lẩm bẩm, giọng anh khàn đục, như thể đã im lặng quá lâu.
Anh nhìn xuống đôi tay mình, thấy những mạch máu giờ đây đã chuyển sang màu đen, lan rộng khắp cánh tay và cơ thể. Từ mỗi bước chân của anh, bóng tối nhấn chìm mặt đất. Yone cảm thấy mình đã thay đổi, không còn là con người nữa, mà là một thứ gì đó đáng sợ hơn.
Tuy nhiên, anh không nhớ rõ vì sao mình lại ở đây. Ký ức về cuộc đời trước kia chỉ là những mảnh vụn chớp nhoáng trong đầu. Nhưng có một điều anh không thể quên: Yasuo. Những hình ảnh về người em trai hiện lên trong tâm trí anh, kèm theo cảm giác nặng nề về sự phản bội.
“Yasuo…” Yone thì thầm, giọng đầy cay đắng và đau đớn.
Anh không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng một điều chắc chắn rằng Yasuo có liên quan đến cái chết của mình. Một sự phản bội đã xảy ra, một cuộc chiến sinh tử giữa hai anh em. Nhưng tại sao? Và điều gì đã thực sự xảy ra? Yone không thể nhớ hết. Cơn giận dâng trào trong lòng anh, nhưng cũng kèm theo sự hoang mang tột độ.
Yone quay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của sự thật. Bóng tối xung quanh như thì thầm với anh, mời gọi anh bước vào con đường của hắc ám. Từng linh hồn lướt qua, vang lên những tiếng kêu ai oán, khổ sở. Những linh hồn bị mắc kẹt trong cõi vô định, giống như anh.
“Các ngươi là ai?” Yone lên tiếng, nhưng không có câu trả lời. Chỉ là những tiếng thì thầm vô nghĩa và những bóng hình lướt qua, biến mất trong làn sương đen.
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau anh. “Ngươi đã trở về, Yone.”
Yone giật mình, quay người lại. Trước mặt anh là một bóng người cao lớn, khuôn mặt ẩn sau một chiếc mũ trùm đen, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ. Hắn ta tỏa ra một luồng khí chết chóc, nhưng không hoàn toàn là một con người, cũng không phải là một linh hồn.
“Ngươi là ai?” Yone hỏi, tay siết chặt chuôi kiếm bên hông. Anh cảm thấy bản năng chiến đấu của mình vẫn còn đó, dù ký ức có mờ nhạt.
Kẻ lạ mặt không trả lời ngay. Hắn nhìn Yone bằng ánh mắt đầy bí ẩn rồi nói, “Ngươi đã bị nguyền rủa. Linh hồn ngươi đã bị kéo ra khỏi cái chết để phục vụ cho một mục đích lớn hơn.”
Yone nhíu mày, cảm giác khó chịu trào lên. “Ta không phục vụ ai cả.”
“Không phục vụ ư?” Kẻ lạ mặt cười khẽ. “Vậy thì ngươi đã không hiểu rồi. Sự tồn tại của ngươi giờ đây gắn liền với bóng tối. Ngươi sẽ phải săn lùng những linh hồn hắc ám để duy trì sự tồn tại của mình. Nếu không… ngươi sẽ tan biến.”
Yone bước tới, mắt anh lóe lên sự quyết tâm. “Ta sẽ không để ai điều khiển số phận của mình.”
“Chúng ta sẽ thấy.” Kẻ lạ mặt nói, trước khi biến mất vào màn sương.
Yone đứng đó, trái tim anh nặng trĩu với hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp. Nhưng giờ đây, có một điều anh biết chắc: linh hồn anh đã bị nguyền rủa, và anh đang mắc kẹt giữa sự sống và cái chết. Một nhiệm vụ đã được trao cho anh – săn lùng những linh hồn hắc ám. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn tất cả là anh phải tìm ra sự thật về cái chết của mình. Và trong tất cả những sự thật ấy, Yasuo đóng một vai trò quan trọng.
“Yasuo… ta sẽ tìm ngươi,” Yone thầm nói, cảm giác hận thù dâng lên trong lòng anh.
Anh bắt đầu bước đi trong không gian đầy sương mù, cảm nhận sức mạnh mới lạ từ cơ thể hắc ám của mình. Nhưng đồng thời, nỗi đau và sự hoang mang vẫn bám chặt lấy tâm trí anh. Mỗi bước chân như tiến gần hơn đến bóng tối, nhưng cũng đưa anh đến gần hơn với câu trả lời mà anh khao khát.
Yone biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Những linh hồn hắc ám, những bí ẩn về cái chết của anh, và người em trai từng gắn bó nay đã trở thành kẻ thù. Đó là một hành trình đầy máu lửa, nơi anh sẽ phải đối mặt với không chỉ những thế lực tà ác mà còn với chính mình.
Và trong bóng tối mịt mù đó, chỉ còn một mục tiêu duy nhất dẫn đường cho anh: sự thật.
Yone tiếp tục bước đi, bóng tối dần nuốt chửng anh, nhưng ánh mắt quyết tâm của anh vẫn cháy bỏng. Chuyến hành trình của Yone – người anh trai bị nguyền rủa – đã chính thức bắt đầu.