buy Madara WordPress Theme now
Home TRINH THÁM CỔ TRANG Vụ Án Trong Phủ Thượng Thư

Vụ Án Trong Phủ Thượng Thư

Spread the love

Vào triều đại nhà Minh, kinh thành Bắc Kinh luôn bận rộn và náo nhiệt với những hoạt động của triều đình và người dân. Giữa những con đường đông đúc, phủ Thượng thư Đổng Viên nổi bật với vẻ nguy nga và trang nghiêm. Đổng Viên là một quan Thượng thư nổi tiếng với sự trung thành và liêm khiết, được Hoàng đế rất tin tưởng.

Một buổi sáng nọ, khi các gia nhân trong phủ Thượng thư thức dậy, họ phát hiện ra thi thể của phu nhân Đổng nằm bất động trong phòng ngủ. Bà bị chết trong tư thế nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch và miệng có dấu hiệu của chất độc. Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên quan Thượng thư Đổng Viên, ông lập tức mời đại nhân Triệu Hằng, một thám tử tài ba của triều đình, đến điều tra vụ án.

Triệu Hằng là một người đàn ông trung niên, nổi tiếng với sự thông minh và tài phán đoán sắc bén. Ông đến hiện trường cùng với trợ lý của mình, Tiểu Lục, một thanh niên trẻ tuổi nhưng rất lanh lợi và tỉ mỉ. Khi đến phủ Thượng thư, Triệu Hằng bắt đầu kiểm tra thi thể của phu nhân Đổng và căn phòng nơi bà bị sát hại.

Triệu Hằng nhận thấy rằng không có dấu hiệu của sự xâm nhập hoặc đấu tranh trong phòng. Điều này cho thấy kẻ sát nhân có thể là người trong phủ và đã tiếp cận phu nhân Đổng một cách dễ dàng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ông phát hiện ra một chiếc bình hoa nhỏ trên bàn cạnh giường, bên trong có một ít bột trắng khả nghi.

Triệu Hằng hỏi các gia nhân trong phủ và được biết rằng đêm trước khi xảy ra vụ án, phu nhân Đổng đã tổ chức một buổi tiệc trà với một vài người bạn thân thiết. Những người này bao gồm cô Lan, một người bạn thân từ thuở nhỏ; ông Lưu, một thương gia giàu có; và bà Trương, một người hàng xóm thường xuyên qua lại.

Triệu Hằng quyết định thẩm vấn từng người một. Cô Lan kể rằng buổi tối đó rất bình thường, không có gì đáng ngờ. Ông Lưu thì cho rằng phu nhân Đổng luôn khỏe mạnh và vui vẻ, không có dấu hiệu nào của bệnh tật hay phiền muộn. Bà Trương lại nhớ rằng phu nhân Đổng có vẻ lo lắng về một chuyện gì đó nhưng không nói rõ.

Triệu Hằng tiếp tục điều tra và phát hiện ra rằng phu nhân Đổng gần đây đã có một số mâu thuẫn với ông Lưu về việc kinh doanh. Ông Lưu muốn hợp tác với phủ Thượng thư để mở rộng thương mại, nhưng phu nhân Đổng không đồng ý vì lo ngại về đạo đức kinh doanh của ông. Điều này khiến Triệu Hằng nghi ngờ ông Lưu có động cơ để giết hại phu nhân Đổng.

Để xác minh, Triệu Hằng cho điều tra kỹ hơn về hoạt động của ông Lưu và phát hiện ra rằng ông đã mua một loại độc dược từ một thầy thuốc trong thành. Triệu Hằng lập tức cho bắt giữ ông Lưu và thẩm vấn. Dưới áp lực của Triệu Hằng, ông Lưu cuối cùng thừa nhận rằng đã pha độc vào trà của phu nhân Đổng trong buổi tiệc để trừ khử bà và tiếp tục kế hoạch kinh doanh của mình.

Vụ án được giải quyết, ông Lưu bị bắt giữ và chịu tội trước pháp luật. Triệu Hằng nhận được lời khen ngợi từ Hoàng đế và sự biết ơn sâu sắc từ Thượng thư Đổng Viên. Phủ Thượng thư trở lại yên bình, và câu chuyện về vụ án trong phủ Thượng thư trở thành một bài học về sự cẩn trọng và công lý trong triều đại nhà Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

buy Madara WordPress Theme now
buy Madara WordPress Theme now
buy Madara WordPress Theme now